Người “tấn công” số 1

13/02/2011 08:15 (GMT + 7)
TT - Sinh ra trong cảnh khốn khó, lớn lên từ một xóm nghèo nhưng thành công trong môi trường công nghệ thông tin hiện đại của thế giới, Dương Ngọc Thái đã chứng minh ai cũng có thể tạo ra sự khác biệt nếu có niềm đam mê.
Dương Ngọc Thái  - Ảnh: Đức Thiện

Cái tên Dương Ngọc Thái có lẽ không còn xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam, đặc biệt với những người làm trong lĩnh vực an ninh mạng. Tháng 9-2009, Thái được nhiều người biết đến với việc phát hiện lỗ hổng bảo mật nguy hiểm của dịch vụ chia sẻ hình ảnh Flickr của Hãng Yahoo!.

Hơn một năm sau, cộng đồng an ninh mạng thế giới chú ý đến Thái với việc phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của Microsoft - có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo mật của hàng triệu website trên toàn cầu. Tháng 1-2011, kỹ thuật tấn công giúp phát hiện lỗ hổng bảo mật của Thái và đồng nghiệp đã được cộng đồng an ninh mạng thế giới bầu chọn là kỹ thuật tấn công hay nhất thế giới năm 2010.

" Sự khác biệt chỉ đơn giản là người này có quyết tâm và đủ đam mê hơn người kia khi thực hiện công việc"

Dương Ngọc Thái

“Tôi là người quái dị”

Chất “quái dị” được Thái tự nhận là đã có ngay từ khi... còn trong bụng mẹ. Thái kể mình được mẹ mang thai đến mười tháng mới hạ sinh. “Buổi chiều cuối năm 1983, thấy bụng hơi đau nhưng mẹ vẫn gượng ráng bán hàng cho xong rồi mới vào bệnh viện. Bố phải lo chạy vạy mượn tiền để mua đồ và đóng viện phí”. Thái chào đời vào ngày 1-1-1984.

Lớn lên trong một xóm nghèo ở quận 4, TP.HCM, Thái cảm nhận được sự thiệt thòi của những người dân nơi đây. Thái chia sẻ: “Ở đây, trộm cắp có khi cũng là một cái nghề. Bạn bè xung quanh có người học được thì gia đình không có tiền cho ăn học, kẻ có tiền lại không học được”.

Chính vì vậy, sự may mắn lớn nhất mà Thái từng gặp là được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Càng khôn lớn, đi làm ở những môi trường hiện đại, Thái càng cảm nhận mình “quái dị” hơn. “Sáng tôi bận áo veste rất lịch sự để đi thuyết trình ở những khách sạn sang trọng, giao tiếp với những người nước ngoài lịch lãm..., chiều về nhà tôi lại “bụi đời” như bao đứa bạn cùng trang lứa trong xóm, chơi đánh bài, bida...”.

Con đường đến với thế giới công nghệ thông tin của Thái cũng khá tình cờ. “Lần đầu tiên tôi được tiếp cận với máy tính vào năm 2000 khi đang học lớp 10. Khái niệm về IT đối với tôi lúc đó còn rất mơ hồ, nó chỉ đơn giản là Photoshop, Corel... Thời gian đầu, tôi chỉ toàn dùng máy tính để... chơi game”.

Chơi hoài cũng chán, đã có lúc Thái tưởng như chẳng biết để làm gì ngoài chơi game. Thế rồi vô tình Thái đọc được cuốn sách hướng dẫn lập trình căn bản. “Lúc đó tôi như kẻ rớt xuống vực lượm được bí kíp võ công vậy. Càng đọc sách tôi càng bị cuốn hút vào máy tính nhưng không phải để chơi game mà là để viết các chương trình”. Niềm đam mê với IT bắt đầu từ đây.

Quyết định ngông cuồng

Khi vào học ngành công nghệ thông tin ở Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Thái chỉ được ba mẹ cho học phí, còn lại phải tự lo liệu. “Cái khó ló cái khôn”, áp lực phải kiếm tiền để trang trải việc học thúc đẩy Thái đi làm gia công cho các công ty nước ngoài. Mỗi giờ làm việc Thái được trả 10 USD. Công việc này không những giúp Thái tự trang trải chi phí ăn học mà còn mang lại kinh nghiệm làm việc và kiến thức vô cùng quý giá ngay

khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Cuối năm 2004, Thái được nhận vào làm việc ở Ngân hàng Đông Á khi đang là sinh viên năm 3. Trước đó, Thái từng làm cho nhiều công ty khác...

Từ năm 2007-2010, Thái đảm nhận vị trí trưởng phòng an ninh thông tin, phụ trách công tác bảo mật cho Ngân hàng Đông Á. Tài năng vốn có giúp công việc của Thái luôn trôi chảy trong khoảng thời gian trên. Đối với Thái: “Đó là khu vực VIP của riêng mình, tôi làm việc rất thoải mái và gần như không phải lo lắng những vấn đề khác. Thậm chí tôi còn có thời gian để làm việc thêm cho những công ty trong và ngoài nước”.

Thế nhưng chính sự bình yên dễ chịu này lại khiến anh chàng “quái dị” cảm thấy nhàm. Thái tâm sự: “Đã có lúc tôi tính chuyển sang làm nghề khác vì công việc hiện tại... an phận quá. Thế nhưng nhờ đọc sách nhiều mới phát hiện lĩnh vực kỹ thuật còn quá nhiều điều mới mẻ, càng lao vào học, tìm hiểu càng thấy mới. Từ đó tôi quyết định phải tạo sự khác biệt trong cuộc sống của mình”. Thái quyết định nghỉ việc ở Ngân hàng Đông Á từ tháng 10-2010. “Đây là một quyết định rất lớn và thật sự khó khăn với tôi” - Thái chia sẻ.

Điểm đến tiếp theo của Thái là một công ty ở Thung lũng Silicon (Mỹ), vốn được mệnh danh là trung tâm công nghệ của thế giới. Anh kỳ vọng: “Tôi bước ra khỏi khu vực thoải mái của mình hiện tại là nhằm chứng minh cho người ta thấy tôi có khả năng phát triển hơn nữa”. Thái cũng đã kịp thời đăng ký học cao học ngành mật mã ở Trường ĐH Stanford (gần nơi làm việc) nhằm “học hỏi những kiến thức quý giá của thế giới để mang về nước”.

ĐỨC THIỆN

0
Ý kiến bạn đọc (15) Gửi ý kiến của bạn
  • 12/11/2011 5:28:11 PM
    Có thể cái tên của anh đã được rất nhiều người biết tới, nhưng một cô giáo sư phạm như em thì chưa. Nhưng em rất khâm phục anh, đọc bài viết này về anh, em cảm thấy mình như có thêm một động lực để cố gắng trên con đường mà em đã chọn. Em chúc anh thành công hơn nữa trong sự nghiệp để góp phần đưa vị trí của nước nhà tiến xa hơn nữa trên trường quốc tế.
    Lưu Thị Hồng
  • 11/16/2011 9:02:17 AM

    Thật tuyệt vời! Em rất tự hào & khâm phục anh, một công dân Việt Nam tài năng! Hãy vươn cao & tỏa sáng, anh là tấm gương sáng cho giới trẻ VN. Chúc anh thành công và hạnh phúc.

    Trung Trần
  • 11/14/2011 10:41:28 PM
    Anh Thái thật tuyệt! Chúc anh thành công và mãi là tấm gương cho tụi em. Em rất ngưỡng mộ anh.
    TrangPham
  • 8/24/2011 10:24:42 AM

    Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Thái, đó là một ngày đẹp trời của tháng giêng năm 2007. Tôi ứng tuyển vào vị trí Network Administrator của ngân hàng Đông Á. Thái nằm trong nhóm tuyển dụng, ánh măt sáng ngời và rạng rỡ của Thái cho tôi biết đây là một người... không bình thường. Quả thật Thái là một người không bình thường, em làm được những điều mà người khác không dễ gì làm được. Quãng thời gian tôi làm việc tại Đông Á không lâu nhưng tôi đã có một hân hạnh được biết Thái. Chúc Thái sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trong con đường mà em đã chọn, Security.

    Huỳnh Trí Viễn
  • 6/27/2011 9:18:47 AM
    Tôi tự cho phép mình gọi 2 chữ "Thái ơi" thật thân thương, có thân thương mới thật tình "nhắc nhở". Thất bại lớn nhất trong đời người là thành công khi còn quá trẻ. Chúc Thái may mắn và luôn nhớ rằng: Dù đi bất cứ nơi đâu hãy nhớ rằng mình vẫn là "Thằng Cu ngày xưa" của xóm nghèo VN nhé!
    Nguyễn Hoàng Long
  • 4/27/2011 12:17:18 PM

    Anh khiến em phải ráng nhiều hơn nữa, sống phải có 1 niềm đam mê và theo nó, nếu không thì sẽ có khi rơi vào cảm giác chơ vơ. Chúc anh hạnh phúc.

    blackghost
  • 3/23/2011 3:37:59 PM
    Tôi rất nể Thái. Nếu Thái có điều kiện tốt. Hãy cố gắng vươn cao hơn nữa để xứng đáng là con người Việt Nam.
    Dư Minh Đương
  • 2/14/2011 8:19:15 PM
    Chúc anh sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường mà anh đã chọn.
    Ngà
  • 2/14/2011 10:04:38 AM
    Cố gắng nha Thái! Tớ và nhiều người sẽ dõi theo bạn. Bạn đang là 1 đại diện của giới trẻ CNTT VN đấy. Cần chứng tỏ mình như cách bạn vẫn làm, với thiên hạ. Rảnh về gặp nhau ở Carmen. Chúc khỏe và thành công.
    The Phong
  • 2/13/2011 6:26:06 PM
    Niềm đam mê và lòng nhiệt huyết .... 2 chữ để nói về anh là TUYỆT VỜI. Chúc anh thành công và hạnh phúc.
    Nguyễn Thuận
  • 2/13/2011 4:28:56 PM
    Bạn đã làm tôi cảm phục. Bạn đã làm những gì mà bạn dám nghĩ và bạn đã thành công. Tôi hi vọng bạn sẽ thành công rực rỡ hơn nữa trên con đường mình đã chọn.
    Nguyễn Văn Liệt
  • 2/13/2011 4:26:02 PM
    Đúng là người bản lĩnh và tự tin. Thành công sẽ đến với anh nhiều hơn thế.
    Bụi
  • 2/13/2011 2:18:29 PM
    Tôi không biết quanh bạn có những tác động tích cực nào không nhưng qua câu chuyện tôi nghĩ bạn la người "dám nghĩ dám làm". Một quyết định khó khăn là từ bỏ công việc Trưởng phòng an ninh thông tin, nhưng có mấy ai làm được quyết định như bạn. Chúc bạn thành công trên con đường của mình!
    Nguyễn Hoài Nam
  • 2/13/2011 12:18:13 PM
    Ước gì mình được như bạn nhỉ, có một niềm đăm mê và học hỏi...
    Trần Văn Dũng
  • 2/13/2011 12:03:51 PM
    Đúng như bạn Thái nói, niềm đam mê và quyết tâm sẽ tạo ra sự thành công khác biệt ở mỗi con người. Mình cũng là người vừa ra nước ngoài học tập và làm việc dù điều kiện sống của bản thân rất tốt và có vị trí công việc cao ở một tập đoàn kinh tế. Nhưng thiết nghĩ, tuổi trẻ phải dám dấn thân vào những việc lớn, có hoài bão lớn và dám bỏ sự thành công hiện tại để đi rèn luyện bản thân ở một đất nước phát triển để sau này mang kiến thức và kinh nghiệm về phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước. Tôi tin rằng bạn Thái sẽ thực hiện được hoài bão lớn của mình. Chúc bạn luôn khỏe, làm việc và học tập thật tốt. Phong
    Phong
TT - Hè về, với các bạn sinh viên là lúc bước vào vụ... làm thêm! Làm thêm với nhiều bạn là cách trải nghiệm cuộc sống, “thử làm ra đồng tiền cho biết” nhưng sau rốt vẫn là kiếm tiền cho năm học sau! Việc làm hè cho sinh viên rất đa dạng và thù lao tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Tình yêu - Lối sống

Chuyện về cặp vợ chồng mù

Chuyện về cặp vợ chồng mù
TT - Ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang có cặp vợ chồng mù vượt qua sự tăm tối của số phận để xây tổ ấm hạnh phúc với những...
(0) Bình luận | (5) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ