Dù được đưa xuống và sơ cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân vẫn không thể qua khỏi.
Theo thông tin ban đầu cho biết, nam sinh viên tên C.V.Đ., 22 tuổi, sinh viên lớp LHK32, ĐH Đà Lạt, quê ở Bù Đăng, Bình Phước. Nhiều sinh viên và hàng xóm gần hiện trường kể lại vào khoảng 17g hôm nay, một sinh viên nữ được cho là người yêu của Đ. gọi điện cho bạn bè ở gần nhờ chú ý đến Đ. vì trước đó Đ. dọa sẽ tự tử. Khi một nam sinh viên qua phòng xem sao thì phát hiện Đ. đã treo cổ.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi. Gia đình của sinh viên Đ. cũng đang trên đường từ Bình Phước lên để lo hậu sự. Được biết. Đ. là một sinh viên hiền lành, hoạt động phong trào thể thao của lớp năng nổ, vui vẻ với bạn bè. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều ra làm rõ nguyên nhân.
VIỄN DƯƠNG
Tôi thật sự bàng hoàng và không tin đó là sự thật. Vì đó là đứa học trò ngoan hiền và lễ phép của tôi hồi em học phổ thông. Vậy mà 22 giờ ngày 06-11-2010 khi chiếc xe chở xác em về, tôi thật sự đau lòng vì em không chào hỏi tôi như trước. Cha mẹ em, bạn bè em và tôi không sao cầm nổi nước mắt khi em nằm đó bất động. Ngày hôm nay đưa tiễn em về nơi an nghỉ trong lòng tôi buồn vô hạn. Tôi không hiểu vì sao, càng trách em, tôi càng đau xót đứa học trò của tôi.
Cuộc sống là quý nhất, nhưng tại sao lại có những người không biết quý trọng bản thân, không thấu hiểu nỗi đau của người thân khi con cái gặp bất trắc trong cuộc sống? Trường hợp của C.V.Đ chỉ vì yếu đuối trong tình yêu mà đánh mất cả cuộc đời. Thật đáng tiếc!