Alô ...NST...Alô...
Vào đại học hay đi khám phá cuộc sống?
TT - Tôi vừa trải qua kỳ thi đại học căng thẳng và đã đậu vào trường ba mẹ thích. Nhưng tôi không thấy vui vì đó là ngành học không mấy hứng thú, tôi phải ép mình theo mong muốn của cả gia đình.
Vì lý do này tôi muốn được đi khám phá cuộc sống một thời gian, ví dụ như tham gia một tổ chức tình nguyện phi chính phủ đi đây đi đó chẳng hạn... rồi năm tới mới vào đại học. Ba mẹ rất sốc với ý định này và kiên quyết ép tôi phải đi học. Tôi nghĩ mình còn thiếu rất nhiều kỹ năng, muốn dành hẳn một năm để trải nghiệm và rèn luyện những kỹ năng mềm cho bản thân.
Khi vào đại học với những hành trang đã có, chắc chắn tôi sẽ có cơ hội học tốt hơn so với các bạn cùng khóa. Tôi biết rõ bản thân mình muốn gì, phù hợp điều gì nhất thì có gì là sai trái? Vậy mà thuyết phục cách nào ba mẹ cũng không chịu, nói rằng tôi vừa học đại học vừa luyện kỹ năng mềm cũng được.
Có cách nào thuyết phục ba mẹ chiều theo nguyện vọng của mình không? Tôi có nên bất chấp sự ngăn cấm của ba mẹ để đi theo con đường mình đã chọn? Bạn nào đã có lựa chọn “lạ đời” như tôi (chữ ba mẹ tôi dùng), hãy cho biết kinh nghiệm với...
MINH TOÀN (TP.HCM)