23/11/2009 02:55 GMT+7

Cuộc thi "Tự hào sử Việt" Giai đoạn 3: "Quật khởi Tháng Tám"

TRƯƠNG QUANG NGHỊ (Đại học Ngân hàng TP.HCM)
TRƯƠNG QUANG NGHỊ (Đại học Ngân hàng TP.HCM)

TT - 1. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong phong trào dân chủ 1936-1939? (tối đa 300 chữ)

Câu hỏi kỳ 5

2. Những điều kiện cơ bản nào đã xuất hiện làm thời cơ cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi? (tối đa 300 chữ)

3. Sáng 2-9-1945, khi đang đọc Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ dừng lại và hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Cảm nghĩ của bạn? (tối đa 400 chữ)

Đáp án kỳ 4 (trích bài dự thi)

1. Cảm nghĩ của bạn về khí tiết của Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí lúc ra pháp trường Yên Bái?

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại, cùng với nhiều chiến sĩ khác, ngày 17-6-1930 Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí khác đã đền nợ nước trên đoạn đầu đài của thực dân Pháp tại Yên Bái. Các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng lên máy chém với khí thế hiên ngang, không hề run sợ trước cái chết. Lần lượt từng người đã hét to “Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam”. Nguyễn Thái Học - người bị chém cuối cùng trong số 13 chiến sĩ - trước lúc lên máy chém hết sức bình tĩnh, cúi chào đồng bào rồi đĩnh đạc hô lớn “Việt Nam vạn tuế!”.

“Chết vì Tổ quốc, cái chết vinh quang. Lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng” - lời thơ Nguyễn Thái Học ngâm nga trước lúc ra pháp trường đã cho thấy khí tiết bất khuất, hiên ngang đến giây phút chót của Nguyễn Thái Học và các đồng chí của mình.

Cho dù đường lối đấu tranh của Việt Nam Quốc dân Đảng không phù hợp với thực tiễn nước ta lúc bấy giờ, nhưng cuộc khởi nghĩa Yên Bái - dù thất bại - là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta.

Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông với tấm gương hi sinh oanh liệt vì Tổ quốc đã là nguồn cổ vũ, động viên mạnh mẽ các thế hệ thanh niên Việt Nam dấn thân vào con đường cứu nước. Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông tuy “không thành công” nhưng đã “thành nhân”, như câu nói bất hủ của ông về việc làm cách mạng của mình: “không thành công thì cũng thành nhân”.

Bùi Quý Khiêm (Đồng Tháp)

3. Điều bạn tâm đắc nhất về nhà cách mạng Nguyễn An Ninh?

Sinh thời, Nguyễn An Ninh là thần tượng của cả một thế hệ thanh niên. Từ một sinh viên của Đại học Đông Dương, Nguyễn An Ninh trở thành một chiến sĩ, một lãnh tụ có uy tín lớn và có ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào yêu nước Việt Nam suốt gần hai thập niên (từ 1923-1943). Ông còn là nhà tư tưởng, nhà văn hóa và nhà báo lớn.

Cả cuộc đời ông là một tấm gương sáng cho thanh niên Việt Nam. Và điều mà thế hệ trẻ tâm đắc nhất về ông là lời khẳng định trong buổi diễn thuyết “Lý tưởng của thanh niên An Nam” tại Hội Khuyến học Nam kỳ (15-10-1923): “Dân tộc nào để một nền văn hóa ngoại bang ngự trị thì không thể có độc lập, tự do thật sự. Văn hóa là tâm hồn của một dân tộc”.

Trong bài diễn thuyết này, Nguyễn An Ninh đã kịch liệt đả kích các chính sách của chính quyền thực dân. Và ông kêu gọi nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, hăng hái rũ bỏ những ràng buộc của hủ tục, bất chấp sự đàn áp của thực dân Pháp, ra đi tìm đường cứu nước và xây dựng cho dân tộc một nền văn hóa mới tự do và hiện đại.

Trong thời đại nước ta hội nhập hiện nay thì câu nói của chàng thanh niên Việt Nam 23 tuổi Nguyễn An Ninh hơn 80 năm trước đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, xứng đáng là kim chỉ nam cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay để bảo vệ và xây dựng nền văn hóa của dân tộc.

Rt85o1qr.jpg

TRƯƠNG QUANG NGHỊ (Đại học Ngân hàng TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất