- Thiệt vàng sợ chi lửa, không uống sữa sợ chi sữa tăng giá.
- Có chí thì nên, có “để quên” ở cửa hậu mới được việc.
- Lật đật tới bến giang, lang thang tới bến đò, mập mờ tới… tòa án!
- Thấy người sang bắt quàng làm họ, thấy kẻ khó kiếm cớ tránh xa.
- Sổ sách có nhập nhằng sếp mới có của ăn của để.
- Cha chung không ai khóc, tài sản chung ai cũng “móc” đem về.
- Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, hoạn nạn có ô che.
- Ăn chắc mặc bền không bằng ăn trên ngồi trước.
- Đường dài mới biết ngựa hay, thanh tra mới biết sếp “đục ngày, đục đêm”!
Ngẫm thử đúng không - Người làm đúng nhưng tự nhận mình sai ấy là: “ma mới”. - Người làm sai nhưng cứ cho là đúng ấy là: vị sếp đáng kính. - Người làm sai nhưng đổ dồn cái sai cho người khác ấy là: “ma cũ”. - Người không bao giờ làm sai, không bao giờ làm đúng, chỉ làm kiểng ấy là: nữ thư ký xinh đẹp. - Người làm đúng thì không được khen, làm sai thì bị khiển trách ấy là: “vệ tinh do thám” của sếp. - Người làm sai hay làm đúng gì cũng không ai quan tâm (vì không ảnh hưởng đến cục bộ) ấy là: bà tạp vụ. ĐẶNG TRUNG THÀNH (TP.HCM) |
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận