08/09/2010 21:09 GMT+7

Hàng trăm ngàn lượt người đến với Festival gốm sứ

ANH THOA
ANH THOA

TTO - Tối 8-9, Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương đã bế mạc sau bảy ngày diễn ra lễ hội trong ngập tràn cảm xúc tự hào về một ngành nghề truyền thống của dân tộc tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tưng bừng Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương

p0bpHjIH.jpgPhóng to
Một tiết mục biểu diễn trong đêm bế mạc Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương tối 8-9 - Ảnh: Anh Thoa

Với sự tham gia của 600 gian hàng trong ngoài nước và 12 làng nghề gốm sứ trên cả nước, festival đã thu hút hơn 400.000 lượt khách tham quan, trung bình có 50.000 lượt/ngày. Có trên 90% làng nghề bán hết các sản phẩm, các gian hàng thủ công mỹ nghệ doanh thu từ vài chục đến vài trăm triệu đồng tùy vào mặt hàng.

Tại festival, chín kỷ lục gốm sứ độc đáo về tay nghề và nghệ thuật chế tác của nghệ nhân đã được xác lập như cúp Hồn Việt (89x100cm, 39kg), chén ngọc Văn Lang (75x80cm, nặng 29kg), cúp Sen Vàng (90x90cm, nặng 45kg), Quốc Bình Thăng Long (63x23cm, nặng 28 kg), Lu Thiên Địa (120x127cm, 250kg)...

Bên cạnh đó, chiếc áo cân nặng 8kg và được hoàn thành trong 900 giờ qua các công đoạn: chế tác, nung gốm, kết tạo hình áo dài của 4 thợ thủ công gốm và 3 thợ thêu cũng đã cho ra mắt du khách.

ANH THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất