Trao giải cuộc thi "Hiến kế cho hàng Việt":

Tất cả vì tình yêu hàng Việt

TT - Ngày 21-3 tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, ban tổ chức đã trao giải kết quả cuộc thi “Hiến kế cho hàng Việt” cho 11 bạn đọc đoạt giải (gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và tám giải khuyến khích) cuộc thi đợt 2 của chương trình “Tiếp sức hàng Việt” diễn ra từ ngày 28-12-2009 đến 9-2-2010.

>> Mong có một CLB Người hâm mộ hàng Việt
>> Kết quả cuộc thi “Hiến kế cho hàng Việt”

Các tác giả đoạt giải thưởng cuộc thi "Hiến kế cho hàng Việt" chụp ảnh kỷ niệm cùng ban tổ chức - Ảnh: ÐỨC THẢO

Đây là cuộc thi đợt 2 của chương trình “Tiếp sức hàng Việt” do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và Công ty cổ phần Sữa VN (Vinamilk) thực hiện hưởng ứng chủ trương của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”.

Ông Đặng Dũng, ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, thành viên ban giám khảo, cho biết cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo bạn đọc từ nhiều thành phần trong xã hội cũng như khắp mọi miền của Tổ quốc. Các bài dự thi không chỉ thể hiện tấm lòng yêu hàng Việt một cách nồng nhiệt mà còn gửi gắm cả sự trân trọng, cảm thông, chia sẻ, thông qua những góp ý, giải pháp của người tiêu dùng Việt đến các nhà sản xuất trong nước với một kỳ vọng: hàng VN sẽ ngày càng tiến xa hơn

Bà Vũ Kim Hạnh, giám đốc BSA, lại đưa ra nhận xét: “hầu hết các bài dự thi đều đề cập kinh nghiệm tiêu dùng từ thực tiễn, nói lên được nhiều điều nghĩ ngợi, chất chứa tình cảm với hàng Việt, thể hiện rõ nét sự chắt lọc tình cảm của người dự thi dành cho sản phẩm Việt”.

Không giấu niềm xúc động khi đoạt giải nhất, tác giả Mộng Thu, hiện là giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ TP.HCM (Invesco), thổ lộ: “Đến với cuộc thi chỉ vì quá yêu hàng Việt, trăn trở với nhiều điều còn tồn tại ở hàng Việt nên có bao nhiêu tâm tư đều trút hết cả vào bài dự thi”. Tác giả đoạt giải nhất này cũng không phủ nhận là mình “đang mơ đến một ngày sẽ có hàng Việt cao cấp” vì khi đã có niềm tin vào hàng Việt, chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực.

Riêng tác giả đoạt giải nhì Phạm Trọng Chinh, dù đã đứng trên bục nhận giải nhưng vẫn chưa thể quên cảm giác “hết sức đắn do suy nghĩ khi gửi bài dự thi” vì bản thân tác giả hiện là trưởng phòng đào tạo bán hàng của một công ty đa quốc gia, một vị trí mà “buộc phải đánh bại hàng Việt”. Tuy nhiên cũng vì tình yêu dành cho hàng Việt quá lớn, lại có cơ hội tiếp xúc nhiều với hàng Việt thông qua vai trò... đối thủ cạnh tranh nên tác giả khẳng định: nếu các doanh nghiệp trong nước chịu đầu tư đúng mức, chịu khó kiên nhẫn trong khâu tiếp cận người tiêu dùng, khả năng hàng Việt có thể đánh bại hàng từ các nước là điều hoàn toàn có thể làm được.

Tác giả đoạt giải khuyến khích Đức Toàn, hiện là sinh viên Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 (TP.HCM), lại thấy nên chăng cần đưa ý thức giáo dục sử dụng hàng VN vào giảng đường thông qua hình thức bài giảng, chẳng hạn như tiết học hàng Việt mà trường đang áp dụng, đã làm rất đông sinh viên “vỡ ra nhiều với hàng Việt, điều trước đây chẳng mấy sinh viên quan tâm hay hứng thú”.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, dẫu cuộc thi đã kết thúc nhưng ý tưởng thành lập một câu lạc bộ dành cho những người yêu thích hàng Việt, hoặc một câu lạc bộ những nhà tư vấn cho hàng Việt sẽ được những người của chương trình “Tiếp sức hàng Việt” cố gắng thực hiện. Những tâm tư, bức xúc, giải pháp, hiến kế của cuộc thi sẽ được chuyển trực tiếp đến các nhà sản xuất trong nước, để những ý tưởng của người tiêu dùng dành cho hàng Việt được tiếp thu nghiên cứu hiệu quả.

TRẦN VŨ NGHI