12/09/2014 12:08 GMT+7

​Khánh “chằm nón”

NGỌC DƯƠNG
NGỌC DƯƠNG

TT - Cái tên gắn liền với công việc kiếm cơm mỗi ngày của cô học sinh Đoàn Thị Vân Khánh ở làng Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Ðiền (Thừa Thiên - Huế).

Ngoài giờ học, Khánh cùng mẹ tần tảo sớm khuya, vừa chăm chị bại liệt, vừa nuôi đàn heo và chằm nón để kiếm tiền phụ giúp gia đình.Khánh vừa thi đỗ cao cả hai trường ĐH Y dược Huế và ÐH Bách khoa Ðà Nẵng.

Để có tiền chuẩn bị nhập học, Khánh tranh thủ chằm nón, làm cật lực mỗi ngày được khoảng ba chiếc, trừ đi các khoản chi phí mua vật liệu thì mỗi chiếc còn lời được chừng 15.000 đồng.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi do Sắc Ngọc Khang tài trợ tại http://nhipdoi.tuoitre.vn hoặc nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn

 

NGỌC DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên