- Thưa Ngọc Hoàng, xin cho bọn đàn ông có được đức tính chung thủy với vợ.
Ngọc hoàng vuốt râu cười:
- Được. Trước hết ta sẽ cho họ ba mức độ chung thủy để họ phấn đấu: chung thủy cao, chung thủy, chung thủy thấp.
Sau một thời gian sống chung, các bà thấy ấm ức vì hầu hết các ông đều cố gắng lắm thì mới đạt mức mẫu người chồng chung thủy thấp và bọn đàn ông ấy còn thỉnh thoảng tìm cách “quan hệ ngoài luồng”. Thế rồi các bà vợ bàn nhau lên gặp Ngọc hoàng kể lại sự việc và xin thay đổi lại các tiêu chí trên. Ngọc hoàng phán:
- Nếu vậy thì ta đặt ra hai tiêu chí cho bọn đàn ông phấn đấu: chung thủy và không chung thủy.
Các bà nghe xong thì giãy nãy lên:
- Không được đâu Ngọc Hoàng ơi. Bọn đàn ông nghe vậy thì chắc chắn họ sẽ chọn tiêu chí thứ hai, bọn con sẽ mất chồng như chơi.
Ngọc Hoàng gắt:
- Các người quả thật rắc rối. Ta lỡ đưa họ xuống làm chồng các người rồi, các ngươi đừng làm khó ta nữa. Dẫu sao nhờ họ mà các ngươi mới có danh phận. Thôi các ngươi hãy tạm bằng lòng như lúc ban đầu đi. Chuyện này từ từ rồi tính…
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận