22/01/2014 10:40 GMT+7

Làm bạn với con trên Facebook

THU HIỀN
THU HIỀN

TT - Trước đây, khi con gái còn học tiểu học rồi THCS, ngoài chức năng làm mẹ, con gái còn xem tôi như một người bạn tri kỷ. Chuyện gì xảy ra ở trường, ở bạn bè, con gái đều tâm sự cho tôi nghe. Con chơi thân với bạn nào, thích học môn gì và cả những chuyện tế nhị, thầm kín của con gái, tôi đều nắm trong lòng bàn tay...

Học trò đấm cửa, trải lòng với thầy Mẹ yêu ai nhất

Thời gian gần đây, tôi thấy con gái ít tâm sự với mẹ. Tôi cứ nghĩ đơn giản chắc là con đã lớn, đã là học sinh trung học phổ thông thì tự mình giải quyết được mọi chuyện không cần đến mẹ, hoặc mọi thứ đã ổn định nên không có gì mới. Với lại con gái cũng rất ngoan, học giỏi, ngốc nghếch, tồ tệch chưa biết yêu đương là gì. Vậy rồi một hôm vô tình, tôi ngỡ ngàng khi nghe một câu chuyện về đứa con tưởng là ngoan của một chị bạn đồng nghiệp, chị sốc nặng với kết luận: Đối với bọn trẻ bây giờ, muốn biết chúng làm gì, nghĩ gì, học hành, bạn bè ra sao thì chỉ cần vào Facebook của chúng sẽ biết tất.

Việc tìm ra nick của con gái không quá khó, tôi đăng ký tài khoản với một cái tên nam nhi thật ấn tượng và sử dụng hình ảnh một anh chàng đẹp trai ở tận xứ sở kim chi, rồi đề nghị kết bạn với con gái và lời mời kết bạn được chấp nhận ngay tắp lự. Khi đã truy cập được vào Facebook của con, tôi cũng đã sốc nặng...

Điều khiến tôi mất hết cả bình tĩnh là con gái đưa lên Facebook các bức ảnh riêng tư mà theo tôi chỉ nên giữ cho riêng mình. Không những thế, đám bạn của con còn nhảy vào chia sẻ, bình luận loạn xạ với những lời lẽ gây sốc, thiếu tế nhị, xem tới đâu tôi vã mồ hôi tới đó. Nóng trong người, không làm chủ được tình hình, thế nhưng tôi cũng đã ý tứ viết lên vài dòng khuyên nhủ rất mềm mỏng, tế nhị. Thế mà con gái và đám bạn của nó phản ứng dữ dội, xông vào mạt sát, công kích “ném đá” tôi quá trời với những lời lẽ thái quá như: hai lúa, cổ hủ lạc hậu, hâm, tưng, không bình thường, củ chuối...

Đã thế, người yêu của con còn cổ động đám bạn: “Mình tặng các bạn mấy xe ben chở đá tha hồ mà ném, nếu hết mình cung cấp tiếp”. Hơn thế nữa, đám bạn còn hô hào con gái xóa nick của tôi ra khỏi danh sách bạn bè. Thế mà con gái tôi lại nghe lời đám bạn xóa nick tôi thật. Vậy là tôi không được vào Facebook của con gái nữa.

Sau một đêm thức trắng, tôi mới hiểu ra rằng việc giáo huấn con mình trên Facebook là một việc khó có thể thực hiện được bởi con có quá nhiều mối quan hệ trên đó và sẽ bị tác động từ nhiều phía. Thế là tôi chuyển sang hoạt động bí mật bằng cách tạo một nick mới khác nhưng lần này chỉ là để theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm trạng của con, hạn chế không chia sẻ, bình luận gì. Từ đó tôi lên một kế hoạch định hướng lại cho con cách nhìn nhận cuộc sống.

Tôi tạo hoàn cảnh như vô tình để con gái gặp bác sĩ tâm lý tìm lời khuyên đúng đắn. Còn tôi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, gần gũi tâm tình như khi con còn nhỏ, từng bước, không vội vã, không gay gắt. Hằng ngày tôi đều vào Facebook của con nên nắm bắt rất nhiều thông tin quan trọng và đã thấy có nhiều chuyển biến tích cực. Trên con đường gập ghềnh vào đời phía trước, dẫu biết rằng không ít gian nan nhưng tôi tin rằng bằng tình cảm của một người mẹ sẽ giúp con gái hiểu được tác hại của Facebook nếu như con không biết sử dụng đúng cách...

THU HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên