Làm một vòng quanh các trường, thôi thì khỏi phải nói về chuyện ôn thi muôn hình vạn trạng của thầy lẫn trò. Từ ôn giữa sân trường đến ôn “một kèm một”, từ ôn buổi sáng sớm đến ôn lúc gần nửa đêm...
Phóng to |
| Dưới sân trường, học sinh Minh Trí - lớp 12A7 Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Q.Gò Vấp, TP.HCM - vật lộn với bài kiểm tra ôn thi |
Chứng kiến những hình ảnh đánh vật ôn thi vừa thấy thương vừa thấy buồn. Thương vì cả thầy lẫn trò quá vất vả. Và buồn vì sự dạy và học ở nước ta sao mà lạ: trò 18 tuổi rồi chứ chẳng nhỏ nhoi gì, thế mà học ôn cứ như trẻ cấp I, rồi ôn nhồi ôn nhét thế này đâu phải là kiểu dạy và học theo đúng tinh thần giáo dục hiện đại...
Phóng to |
| Trong thư viện Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cô Hoàng Bảo Tú Quỳnh được ban giám hiệu trường đặc cách kèm riêng một học sinh chuẩn bị cho kỳ thi |
Phóng to |
| 21g15 ngày 17-5, học sinh Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến, TP.HCM vẫn sáng đèn ôn thi tốt nghiệp |
Phóng to |
| Từ đầu tháng 4, cô Nguyễn Thị Nhàn, Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.11, TP.HCM, đã phải bắt đầu hướng dẫn học sinh lớp 12A12 ôn thi môn văn |
Phóng to |
| Học sinh lớp 12A6 Trường THPT Lương Thế Vinh, Q.1 trong giờ ôn thi tiếng Anh |
Phóng to |
|
Bữa ăn lúc 22g (ngày 17-5) của học sinh Trường THPT tư thục Nhân Việt, Q.Tân Phú, TP.HCM trước khi vào học đêm |
Phóng to |
|
Bảng đếm ngược thời gian đến ngày thi ngay bên lối vào Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh để nhắc nhở học sinh |
Phóng to |
| Thầy trò lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Q.Gò Vấp xuống sân trường cùng ôn tập |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận