Phóng to |
| SV VN ở Trường ĐH Sư phạm Quảng Tây trên đường đến giảng đường |
Những niềm tự hào VN
Hải Yến bé như con chim chích, nói tiếng Hoa như người Bắc Kinh, thấy người đối diện hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì thoắt chuyển ngay sang tiếng Quảng Đông, thấy vẫn không trả lời thì cô quay sang nói... tiếng Nhật.
Cuối cùng, nghe hai người trao đổi với nhau bằng tiếng Việt, cô cười phá lên: “Đồng bào ơi, thế mà em cứ tưởng...”. Rồi bẽn lẽn thanh minh: “Em đi làm hướng dẫn du lịch mấy mùa hè rồi, quen nhìn mặt khách để dịch lâu dần thành phản xạ”.
GS Từ Đức Cường tự hào về Yến lắm: “Trường có hơn 500 SV VN thì khoảng 400 em là bình thường - nghĩa là học không kém lắm nhưng trượt ĐH ở VN, sang đây du học tự túc, học chậm nhưng chăm chỉ, hiền lành, lên lớp đầy đủ. Khoảng 40 em có học bổng nhà nước, học khá, trong đó khoảng 10 em giỏi lắm, giỏi hơn cả SV TQ, không chỉ giỏi hơn về ngành học chuyên môn đâu mà giỏi hơn cả các môn như ngôn ngữ TQ, văn hóa cổ đại TQ, lịch sử TQ...
Ngoài ra, tiếng Anh của họ đương nhiên là giỏi hơn, trong số này Hải Yến nổi bật nhất. Không phải vì điểm số của cô cao nhất, mà vì cô thường xuyên tham gia hướng dẫn, giúp đỡ SV mới vào trường”.
Yến tự học tiếng Nhật, biết kha khá tiếng Hàn để giao du với các lưu học sinh khác. Cô đã đi khắp Trung Hoa, sang cả Hong Kong, Macau mà không tốn một xu nào của bố mẹ vì nhận lời làm hướng dẫn viên cho các công ty du lịch TQ trong dịp hè. Kiến thức về văn hóa TQ cùng cách nói năng của cô khiến không một du khách nào nghĩ cô là người VN.
Yến cũng được nhiều công ty thương mại thuê dịch đàm phán và trong một dịp như vậy, cô đã được tổng giám đốc Sony tại TQ mời về công ty làm khi ra trường. Khi cô nói cô là người VN thì ông mới té ngửa vì ngạc nhiên. Yến học tâm lý giáo dục, còn một năm nữa ra trường, nhưng cô đang theo học văn bằng hai về quản lý du lịch.
Những cái tên như Hải Yến, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Phương Nga, Đỗ Anh Tuấn… được các giáo sư TQ và bạn bè nhắc đến đầy mến mộ và tự hào, chỉ có điều họ không nhiều...
Và những nỗi “ác mộng VN”
Con số 400 SV trung bình, 40 SV khá mà GS Từ đưa ra còn thiếu gần 100 SV mà ông gọi là “rất hư, chúng tôi đang cố gắng giáo dục”. Các biểu hiện của rất hư theo ông là: ăn chơi tiêu pha quá sức chi trả của gia đình, đánh nhau, trấn lột của bạn học, không tự học khi về nhà...
Dù cố gắng gặng hỏi nhưng GS Từ ở Trường ĐH Sư phạm cũng như ông Triệu Minh (trưởng phòng đối ngoại của Học viện Điện tử) cũng quyết không nói tên - với lý do “để các em còn có đường về VN xin việc, làm lại cuộc đời”.
Nhưng các SV dù có e dè cũng không thể không nói về những “đầu gấu”, “anh chị”, nỗi sợ hãi và nỗi xấu hổ về đồng bào của họ.
Ở phố K, Hà Nội, không ai lạ gì T., một cậu ấm ăn chơi khét tiếng, thay xe máy như thay áo, đã sa vào vòng nghiện hút từ ba năm nay, cha mẹ cậu tìm mọi cách cho cậu sang Quế Lâm với một lý lẽ rất... AQ để tự an ủi: sang đấy luật pháp nghiêm, không có ai bán heroin, thằng con mình không biết mua ở đâu, sẽ cai được.
Ở trường chưa ai bắt được quả tang T. chích hút, nhưng ai cũng biết cậu vẫn thường xuyên xài cái của đó mỗi khi vào các vũ trường nổi tiếng của Quế Lâm như Nụ Cười, Kim Kê... Mỗi lần đi vũ trường T. tốn không dưới 2.000 tệ (khoảng 4 triệu VND), và T. đi không phải mỗi tuần mà mỗi tối. Đi cùng T. là cả một băng: K., Q., M....
Ngoài hội của T. còn 5-6 hội khác nữa, chúng sẵn sàng cà khịa nhau vì bất cứ lý do gì và nếu có cơ hội là vung tay vung chân luôn. A. và D. ở khu tập thể TT, Hà Nội thì không nghiện nhưng quen xài sang, bố mẹ gửi tiền có hạn thì cậu ăn chơi bằng cách: mời các “ma mới” - SV năm 1, ở VN mới sang, còn nhiều tiền - đi ăn nhậu, mua sắm, vũ trường rồi... bắt các em trả tiền.
Ai không trả thì đêm về ký túc xá cho đàn em trùm chăn lại đánh. C., một SV sư phạm nhỏ con, mặt mũi hiền lành, kể: “Năm ngoái thấy đứa bạn cùng phòng vô cớ bị đánh, em sợ quá phải xin ra ngoài thuê nhà dân ở, vừa an toàn, rẻ hơn, lại nói được tiếng Trung nhiều hơn, nhưng nhà ở xa trường quá, qua ba chặng xe buýt, vất vả lắm”.
Trường ĐH Sư phạm đã buộc thôi học 20 SV VN chỉ riêng trong năm học 2003-2004, và vào đầu năm học mới này đã gọi khoảng 15 tay “anh chị” lên răn đe ngay trước ngày khai giảng, bắt viết cam kết nếu để xảy ra bất kỳ chuyện gì sẽ bị đuổi ngay về nước.
Nhưng hình như đó chỉ là giải pháp từ ngọn, bởi vì biện pháp ngăn chặn của trường sư phạm chưa kịp có tác dụng thì ngay chiều 30-9, tại ĐH Y học dân tộc, gần 300 SV VN đã tập trung dàn thành hàng để đánh nhau với hàng trăm SV TQ chỉ vì tranh chấp một sân bóng trong giờ cao điểm chơi thể thao.
Tôi rời Quế Lâm mà buồn tê tái khi nghĩ đến người nhà của những SV này đang hi vọng con em mình ăn học thành tài nơi xứ lạ..
-------------------------------------------------------

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận