29/03/2011 08:10 GMT+7

Giặt áo cho trò

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TT - Đến Trường tiểu học Đắk Long, huyện Kon Plông (Kon Tum) dễ thấy ở cuối các lớp học có rất nhiều áo trắng treo ngay ngắn.

jwAsNJUz.jpgPhóng to
Cô giáo Nguyễn Thị Duyên giặt áo cho học trò

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Tân giải thích sở dĩ có áo để lại trường như vậy là vì sau mỗi buổi học, trường yêu cầu các em cởi ra và để lại trường, cứ 2-3 ngày các thầy cô lại đem giặt một lần.

Ở góc trường, bên bồn nước, lại thấy cô giáo Nguyễn Thị Duyên đang giặt đồ cho học sinh. Cô Duyên cho biết nếu để các em mang áo về nhà sẽ không biết giữ gìn, chỉ một ngày sau áo trắng bị chuyển sang màu đen cáu bẩn và không được bao lâu sẽ bị rách, hư hỏng.

VMAkmF91.jpgPhóng to

Sau mỗi buổi học các em treo áo ở cuối lớp - Ảnh: Trần Thảo Nhi

Để tránh lẫn lộn, trên áo đều ghi tên từng học sinh. Thầy Tân cho biết thêm mỗi thầy cô hằng tuần đều phải dành dụm tiền lương để mua xà bông giặt đồ cho các em học sinh.

Không chỉ có vậy, hằng tháng các thầy cô còn tự nguyện đóng góp 10.000-15.000 đồng vào quỹ khuyến học của trường để cải thiện bữa ăn cho các em học sinh ở nội trú.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên