02/08/2010 05:17 GMT+7

Chàng thủ khoa nông dân

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TT - Hoàng Văn Quý - học sinh lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) - đã đậu thủ khoa Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) với số điểm 29,5 (toán: 10; lý 9,5; hóa 10) trong kỳ tuyển sinh năm nay.

DCHMEmO7.jpgPhóng to

Hoàng Văn Quý viết hồ sơ xét giải thưởng Hoa Trạng Nguyên chiều 31-7 - Ảnh: Phước Tuần

Trong cơn mưa rừng tầm tã chiều 31-7, theo con đường đất đỏ sình lầy, chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng cao su của chàng thủ khoa “hai lúa” Hoàng Văn Quý (xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước). Lúc tôi đến, cậu thủ khoa người ốm nhom, da đen sạm loay hoay sau bếp chuẩn bị cơm tối do hôm nay mẹ đi làm chưa về. “Bữa cơm chiều chỉ vài con cá khô, canh cải và nước mắm tỏi ớt thôi”, Quý vừa cười vừa nói.

Là anh cả trong nhà, từ nhỏ Quý đã phải lam lũ cùng bố mẹ đi làm thuê, phụ hồ, về nhà nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc hai em khi bố mẹ đi làm. Dù khó khăn vất vả nhưng với bản tính siêng năng Quý luôn hoàn thành nhiệm vụ một người con trong gia đình. Bận rộn là vậy nhưng với phương pháp học tập hợp lý, suốt 12 năm liền em đều đạt học sinh giỏi toàn diện.

Lên cấp III, đậu vào lớp chuyên toán của Trường THPT chuyên Quang Trung cách nhà 18km, Quý quyết định ở lại ký túc xá của trường để dành nhiều thời gian cho việc học. Trong hai kỳ thi Olympic 30-4 lần 14, 15 Quý xuất sắc đoạt huy chương vàng môn toán năm lớp 10 và huy chương bạc năm lớp 11. Cũng trong năm học lớp 11, Quý giành giải nhì cấp tỉnh môn toán và giải ba quốc gia. Lớp 12 Quý giành giải nhất cấp tỉnh môn toán và giải khuyến khích quốc gia. Năm học vừa qua cả ba môn toán, lý, hóa Quý đều đạt trên 9,5 điểm.

Thầy Đỗ Mạnh Toàn - người dạy Quý môn toán suốt ba năm - nhận xét về cậu học trò: “Quý rất hiền lành, khiêm tốn, vui vẻ với bạn bè. Trong đội tuyển toán em là người học tốt nhất, luôn cẩn thận kiểm tra lại bài làm mỗi khi hoàn thành đề thi”.

Bố mẹ lam lũ sớm tối, Quý luôn quý giá trị đồng tiền từ mồ hôi của bố mẹ. Vì vậy, trong suốt quá trình học Quý chỉ tự ôn luyện ở nhà mà không đi luyện thi ở bất cứ trung tâm nào. Hằng ngày ngoài giờ lên lớp, Quý hay tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi ở ký túc xá với các bạn.

Thời gian học tập ở nhà cũng rất ít, hiếm khi Quý học quá 12g khuya vì theo Quý: “Muốn học tốt trước hết phải có sức khỏe thật tốt mới dễ tiếp thu bài học. Ngoài kiến thức nhận được từ thầy cô, em chủ yếu tự ôn luyện ở ký túc xá với bạn bè bằng cách học nhóm 3-4 người”.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên