-
18/09/2010 04:30:00 (GMT+7)
TT - Công chúa hà mã của ba. Hôm kia, nhân em Pi đi học ngày đầu tiên, ba định viết một bức thư nữa cho em Pi, nhưng chưa kịp viết thì ba ốm.
-
29/05/2010 17:55:00 (GMT+7)
TTO - Ngọc Anh à, nhiều ngày qua rồi nhưng dì không thể quên ánh mắt và đôi bàn tay bé nhỏ của con. Đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ mới tròn một tuổi và bàn tay bé nhỏ ấy ám ảnh dì như sự tiếc nuối vô ngần. Con đã mãi mãi rời xa thế giới này.
-
29/05/2010 02:16:00 (GMT+7)
TT - Lời yêu thương cho con dường như không bao giờ cạn với cha mẹ, bởi con cái là món quà tuyệt vời nhất cuộc đời ban tặng. Đó cũng là cái tứ tràn ngập trong hàng chục câu chuyện “Viết cho thiên thần của tôi” bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 những ngày qua.
-
25/05/2010 10:51:54 (GMT+7)
TTO - Thiên thần đáng yêu, sự phập phồng trong ba lúc con sắp chào đời có lẽ con chưa biết đâu, đó là nỗi vui vui xen lẫn chút lo lo, buồn buồn.
-
24/05/2010 12:21:17 (GMT+7)
TTO - Thế là con gái tròn 6 tuổi rồi đấy. Cũng là 6 năm cô chứng kiến con gái dần lớn lên đáng yêu như thế nào. Dù không phải là người sinh ra con nhưng cô đã chăm sóc con gái từ ngày còn quấn tã cho đến bây giờ. Tình cảm của cô dành cho con chẳng kém bất cứ người mẹ nào, phải không con gái?
-
02/03/2010 10:54:37 (GMT+7)
TTO - Chú và con giống nhau ở điểm chẳng ai mong muốn: từ nhỏ đã không được sống gần ba. Ba mẹ con ly dị, con ở với mẹ và ông bà ngoại. Còn chú, ba bỏ đi, chú sống với mẹ và ngoại qua hết những năm tháng tuổi thơ cho đến lớn.
-
23/02/2010 19:25:58 (GMT+7)
TTO - Đã ba ngày mẹ không ngủ được. Mỗi lần chợp mắt là thấy hình ảnh con hiện về, hình ảnh của thiên thần bé nhỏ mẹ chỉ kịp nhìn một lần rồi nhẫn tâm chôn vùi trong quá khứ.
-
21/02/2010 20:21:23 (GMT+7)
TTO - Mẹ xưng hô với Tommy là mẹ nhưng chẳng hiểu sao con lại kêu mẹ bằng má, đôi lúc là má Vy. Chắc đối với trẻ con đang bi bô tập nói dễ phát âm từ má hơn. Mẹ cũng thích nghe con gọi “má” lắm, nghe thanh thanh, trong trẻo, nhất là gợi mẹ nhớ đến bà ngoại con vì mẹ cũng gọi bà bằng tiếng má thân thương.