-
22/04/2010 11:18:59 (GMT+7)
TTO - Em bảo: “Hình như em không phải là người quan trọng của anh!”. Cảm nhận ấy anh không biết nó xuất phát từ cơ sở nào, có thể do anh khô cứng, không biết cách thể hiện tình cảm nên em ngờ ngợ thế?
-
20/04/2010 06:39:00 (GMT+7)
TTO - Ngày mới yêu nhau, không biết bao nhiêu lần tôi định nói chia tay vì sợ làm anh tổn thương khi trái tim tôi vẫn còn hình bóng người cũ.
-
11/04/2010 14:20:00 (GMT+7)
TTO - Tháng tư, từng cơn mưa lạnh rơi vào lòng phố. Gió lặng lẽ ở ngay cạnh mưa, tan trong mưa. Đứng giữa Hà Nội, giữa những con đường quen thuộc mà nhớ Hà Nội quay quắt.
-
26/02/2010 20:16:57 (GMT+7)
TTO - Hôm qua trên đường đi làm về, tôi tình cờ nhìn thấy hai cô cậu học sinh còn nguyên đồng phục hối hả giục nhau vượt lên một dốc cầu cao. Cả hai lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cô gái huyên thuyên nói, còn cậu bạn đi cùng chỉ mỉm cười. Bất giác trái tim tôi rung lên. Hình ảnh của ngày xưa ùa về.
-
14/02/2010 03:15:00 (GMT+7)
TTO - Nghĩ đến ngày Valentine, tớ thầm điểm lại khoảng thời gian qua cậu và tớ đã bên nhau, nhưng tớ vẫn tự hỏi, không biết đó có phải là tình yêu chưa. Con gái ai mà không thích được tặng hoa, nhưng Valentine năm nay, xin cậu khoan vội tặng hoa hồng cho tớ…
-
13/02/2010 19:00:00 (GMT+7)
TTO - Dù là đàn ông con trai nhưng chưa năm nào anh thức đón giao thừa. Mãi đến giao thừa năm ngoái, lần đầu tiên anh háo hức đợi tiếng pháo hoa nổ vang trên ti vi.
-
20/01/2010 18:19:12 (GMT+7)
TTO - Cơn mưa trái mùa rả rích, gợi cho anh nỗi nhớ về miền quê Bắc bộ mà lúc này cũng đang có những hạt mưa phùn của mùa đông lạnh giá. Trong nỗi nhớ đó, hình bóng em lại ùa về nơi trái tim anh khôn nguôi.
-
19/01/2010 21:07:03 (GMT+7)
TTO - Mỗi dịp về Phan Thiết, em chạy ngay ra biển. Những cơn gió biển thổi lạnh, buốt cả da thịt. Và đâu đó, se sắt một góc nhớ trong tâm hồn.