10/05/2013 03:20 GMT+7

Sống chung với đầu đạn hơn 40 năm

TRƯỜNG GIANG
TRƯỜNG GIANG

TT - Ngày 9-5, ông Đỗ Tấn Lập (61 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) nhập viện chuẩn bị phẫu thuật lấy đầu viên đạn đã “sống chung” với ông suốt hơn 40 năm qua.

Theo ông Lập, khoảng năm 1969 ông bị thương ở bàn chân, sau đó không thấy đau nên không kiểm tra. Mãi đến cuối tháng 3-2013 khi phụ lợp nhà cho người quen, ông thấy đau nhói ở lòng bàn chân, sau đó chân sưng to. Khi đi khám và chụp X-quang, ông được phát hiện có đầu viên đạn nằm trong lòng bàn chân. Không tin, ông đến Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành chụp X-quang thì kết quả vẫn như trước.

Theo Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, dự kiến ngày 10-5 các bác sĩ sẽ mổ lấy đầu đạn cho ông Lập.

TRƯỜNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất