14/09/2012 04:45 GMT+7

Sao y "cảnh giới" xưa

BS ĐỖ MINH TUẤN
BS ĐỖ MINH TUẤN

TT - Trong chuyện vợ chồng, tôi đang rơi vào thế kẹt: bà xã bắt tôi lặp lại y hệt một động tác trước đó. Tới giờ tôi vẫn chưa “sao y” theo ý cô ấy được. Thưa bác sĩ, đòi hỏi của bà xã có “quái” quá không?

H.Tỵ (Tiền Giang)

- Đằng sau yêu cầu có vẻ “bất khả thi” này thật ra là ý muốn tìm lại cú khoái cảm đặc sắc mà các cô từng nếm trải (và theo họ, cách dễ nhất là sao y nhất cử nhất động của lang quân).

Như vậy, cái kẹt thật sự của đồng tác giả là lặp lại một kết quả...“phi vật thể”, lắm khi độc nhất vô nhị, chứ không phải là việc tay chân. Nghe bi quan, nhưng may là loại khoái cực “có nguy cơ tuyệt chủng cao” này hơi hiếm. Chỉ cần các ông chịu khó trổ tài photocopy, ít ra lặp lại hào khí xưa, thì sớm muộn cũng tìm lại được “cảnh giới”.

BS ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất