17/10/2011 11:03 GMT+7

Cháu bé 600g đã tử vong

Tin, ảnh: ĐÔNG TRIỀU
Tin, ảnh: ĐÔNG TRIỀU

TTO - Sau 5 ngày được các y bác sĩ tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng, lúc 2g30 hôm nay 17-10 bé gái cân nặng 600g - con chị Trần Thị Liên và anh Trần Văn Dũng (ngụ khóm 5, phường 9, TP. Cà Mau) đã tử vong.

Thai phụ không biết có thai sinh con 600g

CCRFCpLf.jpgPhóng to
Bé gái cân nặng 600g

Sáng 17-10, bác sĩ Trần Văn Sơn - Trưởng khoa sơ sinh Bệnh sản nhi Cà Mau, cho biết, ngay trong đêm, thi thể bé được bàn giao cho gia đình. Những trường hợp bé sanh non và nhẹ cân thế này, theo y học thì khả năng tử vong trong tuần đầu sau sanh là trên 90%. Bệnh viện nuôi sống bé được 5 ngày là một nỗ lực rất lớn. Nếu tuổi thai và cân nặng hơn chút, nhiều khả năng sẽ dưỡng được bé - bác sĩ Sơn, nói.

Trước đó vào khoảng 1g sáng 13-10, chị Liên thấy đau bụng nên đi vệ sinh rồi bất ngờ sanh bé gái 600g. Hai giờ sau khi sanh, bé được gia đình đưa nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, phản xạ yếu. Bé được nuôi dưỡng đến ngày thứ 5 thì tử vong. Mẹ của bé cho biết, mình sanh non vì không biết mang thai bởi hàng tháng vẫn hành kinh đều đặn.

Được biết đầu năm 2009, chị Nguyễn Thị Tuyền (ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau) sanh một bé nặng 800g (tuổi thai khoảng 25-26 tuần) tại Bệnh viện sản nhi Cà Mau và được bác sĩ nơi đây cứu sống. Bé tên là Tường Vy, hiện phát triển tốt, được bác sĩ thăm khám định kỳ.

Tin, ảnh: ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên