Cách đây mấy mươi năm, tôi hay tin một người giữ trẻ quen biết tên là N.T.T. qua đời. Khi đến thăm, tôi được chồng của bà T. kể lại trong lúc ở nhà một mình, bà bị sốt nên lấy hai viên thuốc aspirin có sẵn để uống. Mấy hôm sau gia đình đưa bà đi bệnh viện, bác sĩ bảo đã hết cách chữa. Lý do là bà bị sốt do muỗi vằn đốt, còn aspirin lại chống chỉ định trong các bệnh lý gây xuất huyết như bị sốt xuất huyết. Qua câu chuyện về cái chết của bà T., tôi thấy lời khuyên không nên uống thuốc theo cảm tính mà cần đến bác sĩ khám bệnh là rất hữu ích.
Không uống thuốc theo cảm tính
TT - Đọc bài “Tự dùng thuốc: chuyện không nhỏ” của PGS.TS Nguyễn Hữu Đức trên trang Sống khỏe (Tuổi Trẻ ngày 26-8) với tôi như được uống thêm những liều thuốc bổ. Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ một chuyện buồn liên quan đến việc tự dùng thuốc mà mình biết.
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận