08/06/2013 06:19 GMT+7

"Người vác tù và hàng tổng" kêu cứu

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TT - Thảng thốt gọi điện thoại đến báo Tuổi Trẻ để báo việc mình bị hàng xóm hành hung, anh Hồng Đăng Khoa (32 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố số 121, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) bức xúc: “Nếu các anh chị nhà báo không xuống nhanh thì chẳng biết tôi còn có thể gọi cho anh chị lần sau được không?”.

Kỳ 1: Mỏi mòn chờ “được” điều tra Kỳ 2: Đợi chờ công lý

T5PGRLnj.jpgPhóng to
Anh Hồng Đăng Khoa và những bằng khen của phường, quận khen tặng - Ảnh: Hoàng Điệp

“Tôi bị đánh trước ống kính camera” - anh Khoa nói thế là bởi anh Nguyễn Thanh Phong - hàng xóm sát cạnh nhà anh, hành hung anh ngay trước cửa ra vào nơi anh đặt camera giám sát suốt ngày đêm. 5g30 sáng 16-5, anh Khoa vừa mở cửa dắt xe máy ra ngoài và bị anh Phong tấn công. Dù khỏe và phản ứng nhanh nhưng anh vẫn bị dao đâm trúng bàn tay.

Chưa đêm nào được yên giấc

Ngay trong buổi chiều 16-5-2013, Công an phường Tân Quý đã cho mời cả anh Khoa và Nguyễn Thanh Phong lên công an phường để lập biên bản, anh Phong cũng đã cam kết sẽ không hành hung và dọa nạt gia đình anh Khoa nữa. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ ngày 5-6-2013, anh Khoa cho biết anh Phong thỉnh thoảng vẫn có những lời nói có ý dọa dẫm anh và gia đình.

Anh Hồng Đăng Khoa cho biết anh được giao trông coi nhà xe cho cả lô D khu chung cư Nhiêu Lộc C (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) nên hằng ngày phải dậy sớm để mở cửa. Lật xem những vết thương trên người do những lần bị hàng xóm hành hung trước đây, anh Khoa nói anh rất bức xúc bởi anh làm tổ trưởng tổ dân phố ở đây mấy năm, chỉ muốn đời sống bà con thật yên ổn, an ninh trật tự được bảo đảm. Nhưng hơn một năm nay, kể từ khi anh Phong mới ra tù trở về ở khu này thì nhiều người dân trong khu chung cư cảm thấy sợ hãi và bất an mỗi khi có những người khách lạ tập trung đến nhà anh Phong. Đầu tiên anh Khoa nhắc nhở, sau thì báo cáo lên công an phường và công an khu vực, tuy nhiên việc chưa được giải quyết thì giữa anh và anh Phong phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ. “Nhà xe, hầm chứa nước và dụng cụ chữa cháy bị đổ xăng và dầu nhớt. Hầm này lại nằm dưới chân cầu thang nên nếu xảy ra hỏa hoạn thì toàn bộ dân cư ở đây sẽ không còn đường nào mà chạy” - anh Khoa nói. Dù có nghi ngờ người đổ dầu nhớt xuống hầm chứa nước nhưng anh Khoa không có bằng chứng để khẳng định là ai nên chỉ làm đơn tố cáo gửi lên phường nhưng tiếc là sự việc chưa được giải quyết thì xảy ra việc anh Khoa bị hành hung.

Chị Võ Thị Ngọc Ly, vợ của anh Hồng Đăng Khoa, than thở: “Kể từ khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình hàng xóm, chưa bao giờ tôi được ngủ yên giấc. 5g30 sáng 16-5, khi anh ấy bị hành hung, cả tôi và con đều sợ hãi, nhất là cháu bé. Thậm chí tôi còn bị đối tượng hành hung nói rằng anh ta bị HIV rồi nên đừng có gây sự. Tôi cũng bảo anh Khoa thôi đi, đừng có lo chuyện bao đồng nữa nhưng anh ấy không nghe. Mà mỗi lần bị đánh như vậy khi lên công an phường họ có giải quyết đâu. Ở nhà có camera quay lại cảnh anh ấy bị hành hung như vậy mà còn không được giải quyết, không biết ra ngoài đường người ta đánh đến chết thì ai bảo vệ gia đình tôi?”.

Người lo việc “hàng tổng”

Kể từ khi anh Khoa nhận làm công việc tổ trưởng tổ dân phố đến nay đã bốn năm. Với đủ thứ việc không tên từ dắt trẻ con từ dưới tầng trệt lên lầu giúp hàng xóm nếu đứa trẻ không dám đi một mình, đến việc thông báo với chị em phụ nữ đi khám phụ khoa định kỳ hay viết thông báo tiêm phòng cho chó mèo, vận động những người trong xóm tham gia hiến máu tình nguyện, bảo lãnh cho các hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất..., mong muốn của anh Khoa chỉ đơn giản làm sao để đảm bảo an ninh trật tự và đời sống của bà con thật sự được tốt hơn.

Chìa ra tấm thẻ hiến máu 15 lần và tấm thẻ khác xác nhận đã hiến xác cho khoa học, anh Khoa nói: “Hồi thanh niên tôi đã thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước bằng cách phục vụ trong quân đội. Tôi được dạy rằng dùng điều tốt đẹp để chống lại cái xấu và cái ác. Trở về nhà, dù mọi người cho rằng hành động của tôi là điên khùng nhưng nếu không có ai làm việc tốt thì xã hội thật không biết sẽ ra sao?”.

Thiếu tá Phan Văn Vị (trưởng Công an phường Tân Quý): Tôi đã nắm được vụ việc nên đã mời các bên lên giải quyết. Quan điểm của phường là không bao che cho bất kể hành động sai trái nào. Thương tích trên thân thể anh Khoa có thể chưa tới mức truy tố trách nhiệm hình sự, nhưng chúng tôi đã lập biên bản những lần xảy ra sự việc để đủ cơ sở lập hồ sơ nếu anh Khoa tiếp tục bị hành hung và đe dọa.

Còn anh Khoa là một tổ trưởng dân phố tích cực có nhiều hoạt động phối hợp với chính quyền địa phương. Anh Khoa đã được phường và quận nhiều lần tặng bằng khen người tốt việc tốt!

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất