Theo đó chiều 8-9, khi Công đang nhận tiền “bảo kê” từ những người buôn bán dừa, chè, nước suối... quanh công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) thì bị công an bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Công khai hành nghề xe ôm, sau đó khoảng năm 2010 làm đàn em Đỗ Mạnh Hóa (50 tuổi, quê Hải Phòng) đi thu tiền bảo kê của người buôn bán nhỏ lẻ quanh công viên với giá 300.000 đồng/người/tháng. Đồng thời, Công đảm nhận luôn nhiệm vụ cảnh giới cơ quan chức năng dẹp lấn chiếm lòng lề đường báo lại cho mọi người tìm cách tẩu tán. Nếu người buôn bán “cứng đầu”, Công sẽ báo cho Hóa cử nhóm đàn em ra “xử” dằn mặt. Trung bình mỗi ngày Công được Hóa chia hoa hồng bảo kê 100.000 đồng, còn Hóa và đàn em khác hoạt động ẩn mình sau công viên.
Theo cơ quan công an, Hóa trước đây cùng vợ rời quê Hải Phòng vào Sài Gòn bán dừa quanh công viên Hoàng Văn Thụ cho đến năm 2010 lên làm “đại ca”, bỏ nghề bán dừa chuyển sang hoạt động bảo kê, thu tiền mặt bằng cho đến nay. Khi cơ quan chức năng đến dẹp nạn buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, Hóa thường kích động mọi người chống đối và dùng camera ghi hình lại những cảnh xô xát. Hiện Công an Q.Tân Bình đang củng cố hồ sơ về hành vi của Đỗ Mạnh Hóa và tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận