Theo khai nhận của ông Dũng, con trai ông là Võ Tuấn Cường (34 tuổi) nghiện ma túy từ hơn 10 năm trước và trở thành gánh nặng cho gia đình.
Khoảng 22g ngày 31-5, Cường về nhà gọi cửa và đòi bố đưa tiền. Khi ông Dũng nói không có thì Cường hét lên và dùng khóa cửa đập liên tiếp vào đầu ông Dũng.
Ông Dũng tránh được và giằng lại ổ khóa liền đập vào đầu Cường. Hai người ngã vật ra nền nhà nên ông Dũng dùng hai tay xiết chặt cổ con trai trong vài phút.
Khi thấy con trai không cử động, ông Dũng bỏ tay ra liền phát hiện Cường đã tử vong.
Sau đó, ông Dũng gọi điện cho cảnh sát khu vực P.Ô Chợ Dừa để xin tự thú.
MINH QUANG
Đọc bài viết này mà tôi cảm thấy lòng nặng trĩu, thật đáng thương cho người cha già, biết bao công sức nuôi nấng trưởng thành để giờ đây báo hiếu cha mẹ như vậy sao? Qua bài viết này, ai ai cũng đều thấy rõ, người cha vì quá kích động và thương gia đình nên mới vô tình gây nên tội ác. Vì nếu ông không chống đỡ lại thì hôm nay người cha đã về cõi vĩnh hằng, không những thế sau đó còn gây ra tội ác với người mẹ đã mang nặng đẻ đau mình. Dẫu biết rằng giết người là có tội, tôi mong luật pháp sớm đưa ra những tình tiết khoan hồng tối đa cho người cha tội nghiệp này.
Giết người là có tội, nhưng xin pháp luật hãy khoan hồng cho người cha tội nghiệp này, chắc ông cũng đã phải khổ sở như người tù hàng chục năm nay rồi.