Phạt tử hình người mang 1,2kg heroin trong dép

15/05/2012 20:00 (GMT + 7)
TTO - Xét xử vụ án vận chuyển 1,2 kg heroin trong hai đôi dép, ngày 15-5 TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Phan Thị Huệ (42 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa 3, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, An Giang) mức án tử hình.
Bị cáo Huệ tại tòa.

Theo cáo trạng, lúc 12g ngày 17-10-2011, lực lượng biên phòng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang tuần tra kiểm soát tại chốt lưu động Nam Hiệp Thành, cách cửa khẩu Mộc Bài gần 1km (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) phát hiện Huệ đi từ Campuchia vào VN có mang theo túi xách hai đôi dép da. Kiểm tra hai đôi dép này cơ quan chức năng phát hiện bên trong chứa đến bốn bánh heroin cân nặng gần 1,2 kg.

Quá trình điều tra Huệ khai nhận trước đó một ngày Huệ đi xe buýt từ TP.HCM sang Phnom Penh tìm việc làm. Do bỏ quên hộ chiếu, sáng hôm sau Huệ đi xe buýt về để lấy lại. Trên xe buýt, Huệ ngồi cạnh một phụ nữ khoảng 30 tuổi, người này nhờ Huệ xách giùm hai đôi dép qua biên giới để vào Việt Nam và trả công cho Huệ 10 USD.

Người phụ nữ này dặn bị cáo Huệ rằng khi nào qua được biên giới (bằng đường tiểu ngạch) thì tìm đến cây xăng tại ngã ba huyện Gò Dầu gặp để giao lại hai đôi dép. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ đó tên Phan Thị Hằng (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế), nhưng hiện nay Hằng đã bỏ đi khỏi địa phương nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

NINH GIANG

0  người
Ý kiến bạn đọc (10) Gửi ý kiến của bạn
  • 6/21/2012 11:19:30 AM

    Pháp luật cần phải điều tra rõ xem những người này họ có biết bên trong có ma túy hay không ! Vô tình hay cố ý, đây là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau, do đó khung hình phạt cũng hoàn toàn khác nhau!

    Thien Phu
  • 5/30/2012 10:19:12 AM
    Hành vi đó đã vô hình chung khiến bà Huệ tham gia vào con đường vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy. Mọi lý do đều không thể chấp nhận vì đó là quy định của pháp luật là tuyệt đối không được phép vi phạm. Đó là bài học cho những người nhẹ dạ, cả tin và thể hiện tính răn đe của pháp luật cho mọi người.
    Đặng Lâm Phái
  • 5/19/2012 11:50:53 PM

    1 ký 2 heroin này mà trót lọt thì chị này chắc sẽ kiếm thêm nhiều cái 10 USD nữa. Hoặc sẽ có em gái hoặc chị gái của chị này đi vận chuyển những đôi dép???

    Giao 1 đôi dép mà được 10 USD.

    Các bạn có thấy lạ không?

    Suy cho cùng. Cũng chỉ vì chị này tham cái 10 USD và thiếu hiểu biết mà ra.

    Đừng thử, đừng tàng trữ và đừng sử dụng ma túy dù chỉ 1 lần!

    Nguyễn Mạnh Thắng
  • 5/18/2012 11:09:03 PM

    Nhìn người đàn bà này có vẻ chất phác. Không giống kẻ buôn bán chuyên nghiệp, đừng nói chi là buôn ma túy. Mong cơ quan chức năng điều tra nhân thân để xem xét giảm hình phạt cho bà. Nếu sự thực như lời khai, do thiếu hiểu biết - vô tình không biết mình tiếp tay cho ác quỷ, chỉ vì tham 10 USD mà lĩnh án tử hình thì tội quá.

    Họ và tên
  • 5/17/2012 5:36:39 PM
    Vận chuyển ma túy ở thể rắn có trọng lượng 300g trở lên đã thuộc khoản 4 điều 194 vận chuyển trái phép chất ma túy rồi, khung này có hình phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Như vậy Tòa án tuyên như vậy là hợp lí, chỉ có thể trách cái nghèo đem người ta tới bi kịch mà thôi.
    Nguyễn Ý Ngọc
  • 5/16/2012 4:30:11 PM

    Nếu thật sự theo bị cáo đã khai, và công an xác định bà Hằng đã bỏ trốn thì nên hoãn vụ án lại, đợi đến khi truy tìm được thủ phạm rồi xét xử cũng không muộn. Một mạng người không phải chuyện đùa! Chỉ tội nghiệp cho những người nghèo, chỉ vì nghèo nên có 10USD họ cũng ham nên mới bị lừa!

    Bạn đọc
  • 5/16/2012 4:12:02 PM

    Đã xác định đối tượng chỉ vì thiếu hiểu biết mà bị lừa tại sao lại án tử hình?

    Vô lý quá!
  • 5/16/2012 2:35:06 PM
    Hiện tại, có rất nhiều người nhẹ dạ cả tin, bị kẻ xấu lợi dụng nên làm việc phạm luật mà không biết. Nếu người phụ nữ thực sự nghĩ chiếc túi chỉ có 2 đôi dép rồi mang qua biên giới để nhận 10 USD mà bị xử tử hình, thì pháp luật có thực sự "có tình có lý" không? Tại sao một người bị lợi dụng thì phải trả giá bằng cả mạng sống, còn Phan Thị Hằng- kẻ chủ mưu thì lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mong cơ quan điều tra xem xét lại. Một mạng người (dù có tội ) cũng không hề rẻ.
    songthumainguyen@...
  • 5/16/2012 2:03:35 PM
    Thật khó hiểu với kiểu kết thúc vụ án "nhẹ nhàng" như vậy! Liệu có vấn đề gì khuất tất không khi đã biết rõ "đối tượng" là người khác và được "để dành" điều tra xử lý sau (có khi để lâu cứt trâu hóa bùn, nhất là khi đã có người "chết thay" rồi. Sở dĩ nói "chết thay" là vì nếu đó chỉ là vì thật thà hay khờ khạo, thiếu kinh nghiệm hay thiếu hiểu biết mà vô tình phạm tội thì cũng bắt chết hay sao.
    Thu Hà
  • 5/16/2012 12:18:49 AM
    Chúng ta thấy nếu câu chuyện như trên thì thật sự án tử hình có cần xem lại không?
    Lê Bảo Sâm
TTO - Vụ việc khiến dư luận Đà Nẵng khá xôn xao đã xảy ra sáng 18-5 tại chung cư Nam cầu Tuyên Sơn.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ