Theo Công an Q.3, nạn nhân là em Đặng Hoàng Tiến, học sinh lớp 10A14 Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm. Công an Q.3 đã tạm giữ Nguyễn Văn Dư và Lê Nguyễn Trọng Quý (cùng 15 tuổi, ngụ đường Mã Lạng, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) để điều tra về cái chết của Tiến.
Tại cơ quan điều tra, Dư khai nhận là học sinh học nghề tại Trường cao đẳng Nam Sài Gòn. Dư yêu và hay đưa rước P.N.U. (15 tuổi, học sinh Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm). Trước đó, Dư và Tiến đã xảy ra mâu thuẫn vì Tiến hay thân mật với U..
Chiều 18-11, Dư mang theo lưỡi lê đi đón U.. và rủ anh họ là Lê Nguyễn Trọng Quý đi theo. Khi thấy Tiến đạp xe cùng một người bạn trên đường Tú Xương, Quý chở Dư chặn đầu xe, bắt Tiến đứng lại “nói chuyện”.
Dư khai do bị Tiến đánh té ngã nên lấy lưỡi lê đâm Tiến rồi quăng xe bỏ chạy. Người dân cùng học sinh đi đường đã chở Tiến đi bệnh viện cấp cứu nhưng Tiến đã chết trên đường đi.
Theo nhiều học sinh của Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, Tiến là một học sinh giỏi và hiền lành.
SƠN BÌNH
Luật nên quy định xử phạt những người không có hành động cần thiết khi cần ngăn chặn, giúp đỡ người bị ức hiếp!
Tôi cũng có con trai, và rất đau buồn về cách cư xử của các em nhỏ hiện nay, không như thời học sinh ngày xưa của chúng tôi. Nhà nước phải có biện pháp mạnh gì ngăn chặn với tình hình này, đã có nhiều án mạng xảy ra từ học sinh. Tôi lo sợ sự an toàn cho các con tôi đang bị đe dọa. Nuôi con vất vả lắm, nay vì chuyện không đáng mà những người phụ huynh như tôi cũng như ba mẹ của Tiến khóc vì các con thì rất là đau xót!