Theo lời trình bày của Dũng, tối 15-11, Dũng và một người bạn tên Tân đánh nhau với một người thì một công an viên xã Xuân Lập phát hiện, sau đó bắt Dũng và Tân đưa về văn phòng công an xã còng tay, khóa trái cửa nhốt chung một phòng. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, có ba công an viên ở xã quay trở lại dùng tay, gậy đánh vào người Dũng và Tân. Dũng là người bị thương tích nhiều trên thân thể, ngất xỉu, chảy máu mũi… Sau khi đánh xong, công an xã yêu cầu Dũng, Tân rời khỏi văn phòng công an xã lúc gần 23 giờ.
Mẹ của Dũng, bà Nguyễn Thị Trang, nói sau khi thấy Dũng bị ngất xỉu bà đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu vào lúc 23 giờ cùng ngày. Hiện nay Dũng phải xin nghỉ học vì sức khỏe yếu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng Công an thị xã Long Khánh Nguyễn Ngọc Bích khẳng định: “Vụ việc công an xã Xuân Lập đánh học sinh gây thương tích trong lúc say rượu là có thật. Công an huyện đã yêu cầu công an xã đến thương lượng với gia đình nạn nhân, đồng thời tiến hành kiểm tra để xử lý theo pháp luật”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận