06/09/2006 05:27 GMT+7

Dựng lại hiện trường vụ giết anh Huỳnh Văn Hòa

L.T. - KHẮC HOÀNG
L.T. - KHẮC HOÀNG

TT - Sáng 5-9, ban chuyên án đã dẫn giải Hai Chi (Nguyễn Thanh Gương) từ trại giam về quán Trúc Mai của vợ chồng y ở Tân Nghĩa, Hàm Tân (Bình Thuận) để dựng lại hiện trường vụ đánh chết anh Huỳnh Văn Hòa vào đêm 19-10-2002.

aGVG2r9l.jpgPhóng to

Hai Chi đang mô tả lại hành vi đánh gục anh Hòa - Ảnh: Khắc Hoàng

TT - Sáng 5-9, ban chuyên án đã dẫn giải Hai Chi (Nguyễn Thanh Gương) từ trại giam về quán Trúc Mai của vợ chồng y ở Tân Nghĩa, Hàm Tân (Bình Thuận) để dựng lại hiện trường vụ đánh chết anh Huỳnh Văn Hòa vào đêm 19-10-2002.

Thực nghiệm hiện trường cho thấy khi hành hung anh Huỳnh Văn Hòa, Hai Chi đã dùng đầu gối thúc mạnh vào ngực, đồng thời sử dụng chỏ tay đánh mạnh trên vùng lưng làm anh Hòa gục tại chỗ.

Sau khi anh Hòa chết, Hai Chi đã chỉ đạo đàn em mang xác bỏ ngoài quốc lộ 1A, cách quán khoảng 530m và dựng hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông. Sau đó vụ án đã được hai ông Hoàng Đình Loan (nguyên phó Công an huyện Hàm Tân) và Nguyễn Duy Bình (nguyên CSGT huyện) cho... “chìm xuồng”.

Ngoài Hai Chi, một đàn em của y là Nguyễn Ngọc Ẩn (ngụ Tân Nghĩa, Hàm Tân, đã bị khởi tố nhưng được tại ngoại) - đối tượng trực tiếp mang xác anh Hòa ra khỏi quán - cũng bị triệu tập để cùng dựng lại hiện trường.

Liên quan đến vụ án Hai Chi, trung tá Nguyễn Phước Xuân, phó trưởng Công an TP Phan Thiết (nguyên phó Phòng cảnh sát điều tra PC 16 công an tỉnh), vừa bị cách chức phó trưởng Công an TP Phan Thiết, tước danh hiệu công an nhân dân. Ông Xuân còn bị đề nghị khai trừ Đảng.

L.T. - KHẮC HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất