28/11/2013 07:54 GMT+7

Đau đầu, hoa mắt

BÚT BI
BÚT BI

TT - Này ông, cái vụ sách tham khảo…

- Bà nhỏ nhỏ cái miệng giùm. Tụi nhỏ nghe sợ không muốn học giờ. Nghe rất kinh khủng, gì mà 5 ngón tay, chặt 2 ngón tay, còn lại…

- Không, không. Tui không nói vụ đó. Ý tui là giờ sách tham khảo ra tràn lan, quản không nổi đến mức người ta dùng cả từ “loạn sách tham khảo”.

- Ừ. Thả nổi vậy thì chất lượng học hành của con em mình làm sao đây trời!

- Nên có khi…

- Có khi người ta vẫn tiếp tục độc quyền sách giáo khoa ấy hả? Với lý do sách tham khảo quản còn chưa xong, để sách giáo khoa mà nhiều nơi xuất bản lại loạn cào cào ấy hả. Trời trời, tư duy kiểu vậy cũng không được. Vụ loạn sách tham khảo đúng là phải xử cho rốt ráo, nhưng việc có thêm những bộ sách giáo khoa khác cũng nên làm nhanh. Chỉ sợ là làm không hết trách nhiệm rồi lại chơi trò đá bóng đổ thừa…

- Cái ông này, cứ nóng nảy ngắt lời người khác. Ý tui là nên có khi, giờ vợ chồng mình nghĩ đến chuyện bán thêm thuốc đau đầu hoặc thuốc nhỏ mắt.

- ???

- Chứ giờ thấy chưa chi ngay cả cô giáo thấy sách tham khảo mà còn muốn đau đầu, hoa mắt, huống chi sau này…

- Ờ, biết bà kiếm chuyện đùa cho vui, nhưng sao nói chuyện này xong mà cũng muốn nhức đầu, chóng mặt, tức ngực, đau tim quá.

- Ông đừng giỡn thêm kiểu đó tui lo. Giờ nhập viện là đau đầu chuyện bảo hiểm y tế nữa đó.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên