16/06/2013 00:15 GMT+7

Chống kẻ mạo danh

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nghe tin Đà Lạt vừa phát hiện mấy chục tấn khoai tây nhập về từ Trung Quốc mà buồn cười. Bà con ta thường bảo “chở củi về rừng” thì đây đúng là “chở khoai tây về... Đà Lạt” - về xứ trồng khoai!

- Chuyện này đâu có mới gì, người ta từng chơi trò “hô biến” khoai Trung Quốc thành khoai Đà Lạt rồi chở đi bán khắp nơi. Cũng vì tham đồng lời mà chẳng cần quan tâm uy tín thương hiệu cũng như đời sống nông dân trồng khoai.

- Dù vậy việc phát hiện này cũng là một tiếng còi nhắc nhở mọi người về trò buôn gian bán lận đáng lên án này. Và chuyện cơ quan chức năng ra tay kiên quyết, tịch thu và tiêu hủy ngay cũng rất đáng hoan nghênh. Phải làm như thế để bọn gian thương chùn tay không dám làm càn, để nông dân yên tâm không lo những củ khoai tây chất lượng do mình đổ mồ hôi bao ngày chăm bón không bị đội lốt bằng của dỏm, và cũng để các bà nội trợ vẫn giữ nguyên lòng tin với khoai Đà Lạt.

- Đúng thế, câu chuyện này rất nên trở thành “mẫu” cho nhiều trường hợp khác. Hiện khá nhiều cây, con của xứ ta đang bị đánh tráo, trộn lẫn với những sản phẩm chất lượng tào lao nhập lậu từ Trung Quốc. Chuyện thời sự hiện nay là mấy chú cá tầm của ta chất lượng ngon lành cũng đang bị những kẻ mạo danh làm mất uy tín. Khi hàng rào lỏng lẻo và lòng tham tràn đầy thì cuộc chiến chống đội lốt này còn dài lắm.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất