Hủy chuyến tham quan để cứu sinh linh bé bỏngTràn ngập sẻ chia với bác sĩ hủy du lịch cứu người
- Xin lỗi chú có bà con gì với bé Kim - cháu bé đã được bốn vị bác sĩ nêu trên cứu sống?
- Không, chẳng bà con họ hàng gì cả.
- Ồ, vậy đây không biết là lời nhắn nhủ thứ bao nhiêu nữa mà Bi tôi nhận được từ bạn đọc trong ngày thứ bảy, gửi đến bốn vị bác sĩ nói trên. Nghĩ cũng lạ, chuyện bác sĩ cứu người là chuyện bình thường, không hiểu sao lại có quá nhiều người dân khen ngợi đến thế nhỉ?
- Có gì đâu mà lạ hả chú Bút Bi. Này nhé, lâu nay nghe quá nhiều chuyện không hay của các bác sĩ. Như ông thì bệnh nhân đau chân phải mổ chân trái, ông thì mổ thoát vị bẹn lại cắt cả bàng quang, rồi nạn bác sĩ nhận hoa hồng của các hãng dược, rồi nạn có phong bì mới chữa tận tình, ngay cả chuyện bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân dù đáng tuổi cha mẹ mình mà vẫn quát nạt cũng đã thành chuyện thường ngày... Trong vô vàn chuyện không vui đó, nay có chuyện bốn vị bác sĩ hủy chuyến đi tham quan để cứu bệnh nhi là chuyện đáng trân trọng...
- Nói thế thôi chứ Bi tôi cũng như mọi người, đi tìm hoa hồng để gầy dựng niềm tin, chứ nhìn đâu cũng u ám thì sống vui sao nổi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận