Chẩn đúng bệnh

28/07/2012 08:30 (GMT + 7)
TT - Này bà, tui biết ngay mà, hai chữ bác sĩ là bà nhận bừa. Chứng cứ rành rành: ngay cả giấy phép hành nghề bà cũng không có lận lưng.

- Có mà. Tôi chữa bách bệnh. Bệnh nan y cỡ nào cứ đưa tôi khám, cho thuốc uống cũng khỏi. Hậu duệ của thần y Hoa Đà danh bất hư truyền. Ông không tin, đưa tôi khám...

- Tui không điên. Bà giỏi vậy thì nên quay về gấp quê nhà mà hành nghề. Ở quê bà đang khối người bệnh nan y đấy.

- Làm gì có.

- Này nhé. Xưng mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ, nên hở đau trong bụng lại xức dầu ngoài. Mà dầu gió không dùng, chỉ dùng dầu lửa, dầu mình không dùng, dùng dầu người ta. Đau nội tạng thì chữa nội tạng chứ quậy tứ tung bên ngoài sao khỏi.

- Nói gì khó hiểu quá.

- Bóng gió vậy làm bà không đủ sức hiểu hả. Hay giả điên? Tui nói bệnh tưởng. Nước bà có nhiều người bị bệnh tưởng. Không phải của mình mà cũng tưởng của mình rồi cứ nhận vơ vào, bày đủ trò đủ cách để chiếm lấy, dù thiên hạ chỉ ra cái sai rành rành.

- ...

- Không muốn mang tiếng bệnh tâm thần hoang tưởng à? Vậy chắc giả điên làm càn. Diều hâu bên ngoài đặng đánh lạc hướng bên trong. Một mũi tên bắn hai con nhạn, hi vọng trong yên ngoài ấm, còn lạ gì. Nhưng nhầm rồi. Đúng bệnh là lòng tham vô đáy nên dối lừa thiên hạ. Bà là thần y, giỏi chữa đi.

-...

- Thuốc đắng dã tật. Lời thật mất lòng. Tui chẩn bệnh cho bà rồi đấy.

BÚT BI

0  người
Ý kiến bạn đọc (1) Gửi ý kiến của bạn
  • 8/16/2012 2:29:14 PM
    Bài viết của Bút Bi đọc thấy sao mà buồn...
    Vu Kim Son
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ