Nói cho đỡ tức

27/06/2012 09:48 (GMT + 7)
TT - Chà, tội nghiệp mấy cầu thủ của đội tuyển bóng đá Pháp quá. Thua trận đã buồn rồi, về nhà còn bị mắng te tua nữa...

- Tội gì mà tội, người dân cả nước mong chờ mà thi đấu như đi bộ, rồi ứng xử thiếu văn hóa trong họp báo, về nhà lại lạnh lùng với một số ít cổ động viên trung thành ra đón ở sân bay, vậy mà mỗi chú lại được nhận 100.000 euro thì quả là khó chấp nhận trong thời buổi khó khăn này.

- Chín bỏ làm mười, chuyện đá banh mà làm chi căng vậy...

- Ông nói rất hay, thế sao mấy bận SEA Games, AFF Cup tui cũng thấy ông mắng cầu thủ mình dữ lắm mà? Cũng bảo rằng tiền chia cho họ nên chuyển cho đội nữ?

- ...

- Tui nói cho ông biết, ở đâu cũng thế thôi. Chẳng ai chịu được chuyện tiền thuế của mình dùng để nuôi báo cô cái phường ăn hại.

- Ông anh gay gắt quá. Ý tôi chỉ muốn so sánh rằng chuyện mấy anh chàng cầu thủ thì có đáng gì so với nhiều chuyện tày đình khác. Mà chuyện tày đình không làm được thì nói chi mấy chuyện nhỏ cho tội.

- Hừm. Chuyện tày đình thì dám nói à? Rồi chuyện nhỏ thì kêu là không đáng, vậy nói chuyện gì đây? Cứ thế mà ôm cục tức trong lòng thì thế nào cũng chết sớm. Vậy nên mượn mấy chú cầu thủ để xả xú páp cho đỡ tức đi...

BÚT BI

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ