12/12/2011 09:51 GMT+7

Rừng ơi là rừng!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mười mạng người chết thảm để lòi ra một sự thật: trên xe chở gỗ quý từ khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống bị lật có cán bộ kiểm lâm. Nhiệm vụ của ông này là... áp tải gỗ cho sếp.

- Đúng là cháy nhà ra mặt chuột.

- Mặt chuột đã lòi ra đâu? Tui còn đang chờ xem người ta làm rõ, để coi mặt chuột đó là mặt chuột nào.

- Ừ, nhưng có làm rõ ra cũng không ăn thua gì, bởi cùng lắm chỉ lộ ra một vài con chuột, trong khi cuộc đời này có hàng đàn, hàng đống chuột.

- Ở đâu?

- Nhiều nơi lắm. Cứ thử đến nhà các quan mà coi, không ít quan có nhà cửa, tủ giường làm bằng gỗ quý cấm khai thác. Gỗ đó ở đâu ra?

- Mới có một vụ lật xe chở gỗ đã lòi ra chuyện kiểm lâm tiếp tay phá rừng, tiêu thụ gỗ khai thác lậu. Vậy còn bao nhiêu chuyến xe trót lọt thì sao nhỉ?

- Còn sao nữa, thì rừng đang bị cạo trọc mỗi ngày đấy thôi. Kiểu này vài mươi mùa nữa rừng chỉ còn là dĩ vãng, con cháu muốn biết thế nào là rừng chắc phải xem phim tài liệu! Ôi, rừng ơi là rừng!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên