04/07/2011 07:32 GMT+7

Những lời khấn...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nhìn cảnh hàng trăm hàng ngàn bạn trẻ và phụ huynh chen chúc ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ở các đền chùa miếu mạo nhang khói nghi ngút và sì sụp khấn vái, mong chư vị thánh thần phù hộ độ trì cho thi cử suôn sẻ, đạt nguyện vọng và đậu cao sao tui thấy bực quá!

- Chuyện của người ta, bực làm chi cho mệt người?

- Chen nhau khấn vái, tranh nhau đốt nhang và dán tiền lẻ khắp nơi để tranh thủ thần linh phù hộ cho mình thi đậu điểm cao thiệt quá đáng! Chắc chẳng thần linh nào dại đến mức nhận mấy đồng tiền lẻ chả bõ bèn mà nâng người này, bỏ người kia. Đã uy tín cỡ thần linh, ai lại để chuyện tình cảm riêng tư và của đút lót chi phối!

- Người hèn bắt chước người sang, trẻ nhỏ bắt chước người lớn, chuyện thường ngày mà...

- Là sao?

- Thử coi: mỗi độ xuân về, ở đình chùa miếu mạo, nơi này nơi nọ toàn thấy cảnh những ông lớn bà lớn chắp tay khấn vái trong nghi ngút khói hương, thế sao tụi nhỏ không bắt chước khấn vái cầu may.

- Nhưng các vị ấy cầu là cầu cho quốc thái dân an, xuất khẩu tăng, nhập siêu giảm, lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng mức vù vù...

- Tôi nghi lắm...

- Nghi gì?

- Những lời khấn. Không biết ai đã khấn gì nhưng thấy các quan chức ấy ngày càng giàu ra, còn đất nước cứ loay hoay trong khó khăn hết năm này qua năm khác!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất