01/09/2010 07:42 GMT+7

Giám sát chặt!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hà hà, phen này đố ông thoát khỏi tay tôi! Đăng ký ngay cái dịch vụ gì đó trên điện thoại di động, đi đâu lầu cao, hẻm nhỏ nào tôi đều có thể kiểm tra, biết liền lập tức.

- Bà nó ơi, tốn kém lắm đó, dám chi không?

- Cỡ nào cũng chơi. Miễn nắm chắc đường đi lối về của ông là được.

- Tin nhau là chính, vợ chồng ai lại tối ngày cứ dò xét theo dõi, kiểm tra nhau?

- Cái này gọi là kiểm tra, giám sát. Phải làm thường xuyên, đều đặn và hiệu quả. Quá nhiều bài học nhãn tiền rồi! Giao cả đống tiền mà không thường xuyên giám sát, kiểm tra, hoặc có nhưng vì lý do gì đó mà lại không nhìn ra, quay qua quay lại thấy đống tiền bốc hơi còn lại... đống nợ. Ông cũng thế, không dòm ngó cẩn thận cũng dễ đi “lạc đường” để rồi sau khi có “hậu quả nghiêm trọng” lại khóc lóc than rằng chỉ... lỡ một lần!

- Nhưng bà nó ơi, ở đời thiên hạ lắm chiêu, đừng tưởng không có cách vượt qua chuyện kiểm tra, giám sát đâu nhé!

- Tui biết, mấy ông lắm chiêu qua mặt nhưng cũng ở đời ông ạ, người ta nói lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Làm bậy cũng có ngày lòi ra, đâu dễ nuốt trôi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất