29/08/2010 00:53 GMT+7

Bút Bi hồi âm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Những ngày này Tuổi Trẻ rộn ràng kỷ niệm 35 năm ngày tờ báo đầu tiên ra đời, từ 2-9-1975. Nhiều lời chúc, nhiều động viên, nhiều góp ý và rất nhiều hoa của bạn đọc gửi đến chúc mừng.

Riêng Bút Bi cũng nhận được hoa và nhiều thư của bạn đọc. Trong đó, Bút Bi đọc tới đọc lui tâm tình của bạn đọc Phan Phúc ở đường Lạch Tray, TP hoa phượng đỏ Hải Phòng.

Bác Phan Phúc tự giới thiệu nay mới sơ sơ có... 82 tuổi, “đã thành thói quen, cứ 8g30 mỗi ngày là ra trước hiên nhà tắm nắng ban mai và để... chờ người đưa báo đến”. Và tiếp theo là “mở ngay ra để xem mục thời tiết, sau đó cười khoái trá với mục Chuyện thường ngày của anh Bút Bi”. Bác Phúc khen: “Chuyện thường ngày tuy chỉ là một góc nhỏ giản dị trong tờ báo nhưng sức thu hút, quyến rũ của nó trong tờ báo thật là lớn”. Bác còn khen Bút Bi tai thính, mắt tinh, bụng sắc và nhân ái. Bút Bi nở từng khúc ruột.

Nhưng bác Phan Phúc khen bao nhiêu thì Bút Bi càng mắc cỡ bấy nhiêu vì tự thấy mình vẫn còn phải mài sắc hơn nữa ngòi bút để sống mái với cái xấu, cái ác, cái bất công; để biểu dương cái đẹp, cái nhân ái, cái nhân bản ở đời... Bút Bi hứa sẽ không ngưng nghỉ chăm chút cho Chuyện thường ngày để hầu chuyện bác Phan Phúc và bạn đọc của mình mỗi ngày.

Nhân ngày thành lập báo, chúc bác Phan Phúc và bạn đọc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để tiếp tục đọc Tuổi Trẻ và trò chuyện với Bút Bi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất