26/05/2010 07:25 GMT+7

Lắng nghe, nhưng có... thấu hiểu?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bà nó ơi, tôi có đề nghị, nhỏ thôi, nhưng không biết có nên nói không...

- Sao lại ấp úng thế? Cứ thoải mái nói, tự tin nói. Ngành thuế đã lắng nghe người nộp thuế thì tui cũng lắng nghe ông nói. Tháng nào ông cũng là người nộp tiền cho tui mà...

- Người nộp thuế sẵn lòng nói nhiều điều băn khoăn thắc mắc, ấm ức, thậm chí bực bội... Ngành thuế lắng nghe, tốt rồi. Nhưng lắng nghe rồi không biết có... thấu hiểu, có sửa sai, điều chỉnh không? Cũng như tôi rất muốn nói với bà nó...

- Sao ông cứ vòng vo mãi thế? Tui nghĩ có lắng nghe là được một bước rồi. Còn đoạn sau thì... chờ hồi sau sẽ rõ. Chồng muốn gì cứ nói, vợ xin lắng nghe, còn có thấu hiểu thì tùy nội dung nữa chứ?

- Dạo trước ngành thuế cũng có gặp và nghe doanh nghiệp. Doanh nghiệp nói đủ chuyện, có chuyện thấy “ép phê” nhưng có chuyện còn nguyên đến... lần gặp sau. Lắng nghe mà không thấu hiểu thì không có hứng để nói thật, nói hết đâu, nhất là nói với ngành thuế, lỡ bị thấu hiểu sai thì phiền phức lắm! Cũng như nói với bà nó, tui cũng ngại bị hiểu sai lắm...

- Người nộp thuế là chủ, sao lại ngại? Chồng nộp lương, chồng là chủ gia đình, sao lại yếu thế? Muốn gì nói ra đi...

- Tui đề nghị cho tăng mức hoàn... lương, mỗi ngày bà nó hoàn có mấy chục, dạo này cái gì cũng tăng giá, khó quá!

- Vậy mà ấp úng mãi! Duyệt ngay. Hoàn... lương, đâu phải hoàn thuế mà lo thế!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất