20/07/2014 14:23 GMT+7

Ngày hội Ôm: Trao cái ôm, nhận nụ cười

THANH TÙNG - N.C.THÀNH
THANH TÙNG - N.C.THÀNH

TTO - Những cái ôm được trao nhau từ những người chưa từng quen biết, đổi lại là những nụ cười thân thiện trên mặt mọi người.

Mỗi ngày một cái ôm Những cái ôm chia sẻ tình người Hãy ôm nhau đi!

k1Rizeo7.jpgPhóng to
Bác Lê Văn Thôn (78 tuổi) bán vé số được 12 năm nói đây là lần đầu tiên bác nhận được cái ôm từ những người chưa từng quen biết - Ảnh: Thanh Tùng
WfzkhkEf.jpgPhóng to
Tình nguyện viên đi dọc các tuyến đường trung tâm thành phố để trao nhau những cái ôm thân thiện - Ảnh: Thanh Tùng
kSbBEEV6.jpgPhóng to
Du khách nước ngoài cũng tham gia nhiệt tình vào ngày hội Ôm miễn phí - Ảnh: Thanh Tùng
8IjrxFaI.jpgPhóng to
Du khách nước ngoài hưởng ứng nhiệt tình cùng các bạn trẻ Việt Nam - Ảnh: Thanh Tùng
kkxEeqEB.jpgPhóng to
Những dòng chữ Free Hugs được vẽ ra để chuẩn bị cho ngày hội - Ảnh: Thanh Tùng
eSF42pJ7.jpgPhóng to
Ôm vơ chồng khách du lịch lớn tuổi trên đường Lê Thánh Tôn - Ảnh: Nguyễn Công Thành
Env8JdNh.jpgPhóng to
Ôm khách du lịch trên đường Đồng Khởi - Ảnh: Nguyễn Công Thành
BUSkqfch.jpgPhóng to
Không chỉ là những cái ôm chân tình mà đó còn là những cái bắt tay làm quen, lời chào thân thiện - Ảnh: Thanh Tùng

Sáng 20-7, hơn 300 bạn trẻ là sinh viên, học sinh ở TP.HCM đã xuống đường dọc trung tâm thành phố để trao nhau những cái ôm thân tình nhân ngày hội Ôm quốc tế - International Free Hugs Day - diễn ra tại công viên Tao Đàn, Q.1.

Từ 8g sáng, các bạn tình nguyện viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ để di chuyển từ công viên Tao Đàn đến Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập… để trao nhau những cái ôm với tất cả mọi người.

Từ cụ già, em nhỏ, từ những người làm việc văn phòng đến những cô chú bán vé số, giữ xe, bảo vệ lẫn du khách nước ngoài… ai ai cũng nhận được những cái ôm thân tình từ những người trẻ muốn gửi gắm thông điệp yêu thương, thân thiện giữa mọi người với nhau.

Chiến dịch Free Hugs được khởi xướng vào năm 2004, khi chàng trai Juan Mann người Úc cảm thấy quá cô đơn, mệt mỏi bởi cuộc sống. Anh cầm tấm bản có dòng chữ FREE HUGS đứng trên đường phố Sydney hối hả chờ một cái ôm.

Sau rất nhiều lần kiên nhẫn chờ đợi mà không có ai ôm mình anh đã gặp được một bà cụ kể về cái chết của chú chó sáng nay cùng ngày kỉ niệm của con gái cụ, người đã mất sau một vụ tai nạn xe hơi. Anh sụp người và ôm chặt lấy người phụ nữ.

Nhiều tháng sau đó Juan Mann cho đi vô số cái ôm tự nguyện như thế, những cái ôm không phân biệt giới tính, tuổi tác.

Ngày 22-9-2006, một video về Mann được phát tán trên You Tube đã thu hút hơn 74 triệu lượt người quan tâm. Cử chỉ đẹp của Juan đã được lập lại bởi nhiều tình nguyện viên tại hơn 80 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Ngày hội Ôm Quốc tế được tổ chức vào ngày chủ nhật trong tuần thứ 3 của tháng 7 tại hai TP lớn Hà Nội và TP.HCM, năm nay được tổ chức thêm tại TP Nha Trang.

THANH TÙNG - N.C.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên