26/03/2013 06:42 GMT+7

4 cái chết... lãng

M.VINH - L.ÁNH - G.BÌNH - N.NAM
M.VINH - L.ÁNH - G.BÌNH - N.NAM

TT - Lúc 18g ngày 25-3, Nguyễn Thành Lâm (19 tuổi, ngụ xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú và khai nhận về hành vi giết người.

Trước đó trưa 24-3, Lâm ngồi nhậu với Ngô Minh Tuấn (32 tuổi), Nguyễn Phước Trung (20 tuổi), Lê Thanh Hòa (19 tuổi, đều trú tại phường Hưng Long) và một số thanh niên khác. Trong lúc nhậu, giữa Lâm và Trung xảy ra tranh cãi về... màu sơn của môtô. Sự tranh cãi dẫn đến cuộc loạn đả giữa đôi bên. Sau nhiều màn rượt đuổi, khi đến đường Tôn Đức Thắng nhóm Lâm phát hiện Trung và Huy nên cầm dao xông đến đánh trả đũa. Lâm đâm trúng vùng ngực trái của Huy khiến Huy tử vong.

Cũng trong ngày 25-3, Công an Bình Dương đã bắt giữ Huỳnh Văn Lực (23 tuổi, quê An Giang) về hành vi giết người. Lực ở gần phòng trọ của ông Nguyễn Đức Cường (48 tuổi, quê Thanh Hóa) tại xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, Bình Dương. Ngày 23-3, ông Cường đi làm về nẹt pô xe gây ồn ào nên Lực ra nói và hai bên cãi vã. Tối hôm sau, giữa hai người tiếp tục lời qua tiếng lại. Lực liền vào phòng trọ lấy dao chém nhiều nhát vào tay và cổ ông Cường khiến nạn nhân tử vong.

Tại Bình Thuận, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Thuận cho biết cũng vừa bắt Võ Ngọc Lợi (17 tuổi) và Dương Hoàng Thân (16 tuổi, đều trú tại xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc) về hành vi giết người.

Trước đó, trưa 22-3, Huỳnh Văn Hòa (21 tuổi) mâu thuẫn đánh nhau với Nguyễn Văn Hiệp (16 tuổi). Hiệp về nói với cha là Nguyễn Văn Thanh (40 tuổi) việc bị Hòa đánh. Sau đó, ông Thanh dẫn hai con tìm Hòa đánh trả thù. Gặp Hòa và Lợi đang ngồi tại một quán ăn, ba cha con dùng gạch đá và dao xông vào tấn công. Thấy vậy, Dương Hoàng Thân ngồi gần đó đã đưa Lợi một con dao và Lợi đã đâm vào cổ giết chết ông Thanh.

Khoảng 20g ngày 24-3, sinh viên Nguyễn Huy Phúc đánh bài cùng nhóm bạn trong quán cà phê (trước cổng Trường ĐH Yersin, P.8, Đà Lạt) thì Nguyễn Tiến Dũng (Dũng “cá tra”) bước vào quán gây chuyện. Trước đó Dũng đã nhậu cùng bạn tại quán cà phê Cao Nguyên bên cạnh. Khi Phúc phản ứng, Dũng lấy dao làm bếp của quán đâm ngang hông Phúc, sau đó Dũng chạy ra đường lấy đá tiếp tục tấn công Phúc nhưng bị bạn bè ngăn cản. Phúc tử vong sau đó tại bệnh viện. Tại cơ quan điều tra, Dũng cho biết giữa mình và nạn nhân không quen biết cũng như không có mâu thuẫn trước đó.

M.VINH - L.ÁNH - G.BÌNH - N.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất