07/02/2013 16:38 GMT+7

Bác sĩ đảo Trường Sa Lớn "gặp" gia đình qua màn hình

MAI HOA - YẾN TRINH
MAI HOA - YẾN TRINH

TTO - Nhìn thấy ba đang công tác ở đảo Trường Sa Lớn qua màn hình trực tuyến, bé Thanh Mai bi bô gọi “ba, ba” rồi nhoài người với lên màn hình.

Ba bé Mai là anh Phan Đình Mừng - đại úy, Trạm trưởng bệnh xá đảo Trường Sa Lớn. Đây là lần đầu đại úy Mừng được nhìn thấy con gái gọi tiếng ba nhờ buổi gặp mặt, giao lưu trực tuyến giữa gia đình với những bác sỹ quân y đang làm nhiệm vụ ở Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn do Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 7-2.

YOw19kEQ.jpgPhóng to
Bé Hà Linh (2 tháng tuổi) được mẹ và bà nội đưa đến cho ba là thiếu úy Nguyễn Văn Lành "gặp mặt" qua màn hình trực tuyến.
Xpm4MkSh.jpgPhóng to

Bé Thảo Anh đứng lên hát “Cả nhà thương nhau” trước khi tạm biệt ba là thiếu úy Nguyễn Đức Thắng.

Đại úy Mừng cho biết "mọi thứ đã sẵn sàng để đón một cái Tết đủ đầy" nơi đảo xa. “Thấy bố mẹ, vợ con ở nhà được lãnh đạo thành phố đến động viên, chúc Tết, chúng tôi mừng lắm", anh Mừng nói và bày tỏ sự "vững lòng". Chị Hải vợ anh ôm con hướng lên màn hình, chăm chú nghe từng lời chồng nói.

Thiếu úy Nguyễn Văn Lành cầm micro hỏi thăm mẹ anh là bác Vương Thị Cơ. Bà Cơ đứng lặng người, bối rối không nói nên lời. Nhìn thấy con vẫn khỏe mạnh, rắn rỏi trên đảo Trường Sa, bà Cơ tỏ vẻ vui mừng. Trên màn hình, thiếu úy Lành cũng xúc động không kém vì rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy mẹ. Bé Hà Linh con anh mới hai tháng tuổi, đang nằm ngủ yên lành trong vòng tay mẹ. Ngày anh đi, cháu còn chưa đầy tháng.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn Giám đốc Bệnh viện 175 nói: buổi giao lưu là món quà nhỏ từ đất liền gửi ra Trường Sa. Là người đã từng gắn bó với Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn, đại tá Sơn hiểu được tình cảm, nỗi nhớ nhà, nhớ con nhỏ của các anh em trên đảo. Những buổi chiều cuối năm, các anh lại nhớ đến nao lòng tiếng con bi bô gọi. Giây phút ấy, chỉ cần nhìn thấy, nghe thấy tiếng gọi thân thương từ quê nhà cũng giúp các anh có thêm sức mạnh, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

“Tôi vẫn nhớ góc sân đó, là nơi chúng tôi ngồi đợi đến 4g sáng để đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu. Bây giờ, cơ sở vật chất ngoài đảo khang trang hiện đại hơn, điều kiện sinh hoạt và công tác chuyên môn cũng thuận lợi hơn trước nhiều rồi, phía gia đình có thể yên tâm”.

Nhân dịp tết Quý Tỵ, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện 175 cũng gửi quà mừng, lì xì cho các cháu bé con em chiến sĩ làm nhiệm vụ đảo xa. Trước khi kết thúc buổi nói chuyện trực tuyến, bé Nguyễn Thị Thảo Anh bỗng rời tay mẹ, đứng hẳn lên bàn gọi ba là thiếu úy Nguyễn Đức Thắng rồi hát thật to bài “Cả nhà thương nhau”.

Trên màn hình ở Trường Sa, thiếu úy Nguyễn Đức Thắng say mê nhìn con nhún nhảy, hát “ba thương con vì con giống mẹ…”. Cả khán phòng Bệnh viện 175 reo hò tán thưởng. Ở Trường Sa, đồng đội thiếu úy Thắng đồng loạt đứng lên vỗ tay rần rần. Anh Thắng xúc động, nghẹn ngào nói tiếng "yêu con" rồi chào tạm biệt.

MAI HOA - YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên