Một chiến sĩ nhà giàn khái quát như vậy về không khí tết đang tràn ngập trên các đảo, nhà giàn thân thương của Tổ quốc.
Phóng to |
|
Binh nhất Ngô Trọng Tài (trái) và trung úy Mai Nhân Tính chăm sóc cây mai - “cục cưng” trong dịp tết này ở nhà giàn - Ảnh: Trần Công Minh |
Nhà giàn Tư Chính 4. Ở một góc nơi hướng gió không dữ dội như những góc khác, một hình ảnh làm những người lính nhà giàn ấm lòng còn người từ đất liền ra phải trầm trồ ngạc nhiên: chậu mai nhỏ với những cánh hoa vàng rung rinh trong nắng. Cây mai ấy năm nay mới 3 tuổi, là món quà của thủ trưởng Vùng 2 hải quân mang ra tặng năm 2011.
Con cưng của nhà giàn
Mấy bữa nay chậu mai ấy là “nhân vật” được ưu ái quan tâm nhất ở nhà giàn Tư Chính 4. “Dễ gì trồng được cây mai ở nhà giàn nên anh em cưng lắm. Sáng nào mọi người cũng chạy ra xem cây mai bữa nay nở thêm được bao nhiêu bông rồi í ới khoe nhau. Chỉ vậy thôi mà vui quá chừng” - trung úy Mai Nhân Tính, 28 tuổi, chỉ huy phó nhà giàn, mỉm cười nói. Trung úy Tính là người may mắn được chọn để lặt lá mai với “thành tích” rất mát tay sau hai năm liền làm cho mai trổ hoa. “Năm nay chưa tết nhưng đã có bốn bông và 21 búp. Dự kiến tới giao thừa chắc sẽ có hơn 30 bông”, trung úy Tính cười tươi rói cho biết.
Ở nhà giàn Phúc Tần B, trong tâm tưởng của anh em chiến sĩ, tết đã bắt đầu từ 23 tháng chạp. “Trong đất liền, không khí tết tự đến với mình, nhưng ở ngoài này, mình phải tự tạo không gian, không khí. Năm nay nhà giàn có rất nhiều quà của báo Tuổi Trẻ, nhất là bánh kẹo nên sung túc lắm” - thiếu úy Nguyễn Văn Cường, 24 tuổi, chính trị viên nhà giàn Phúc Tần B, cho biết. Cái tết ở nhà giàn là những dây đèn điện nhấp nháy lung linh đủ màu sắc, khẩu hiệu dán hai bên trên bàn thờ Bác và những bông hoa được cắt dán còn vụng về của người lính, là những bài hát về mùa xuân hay những đĩa hài rộn ràng...
Tất tả lo cái tết, chàng chính trị viên trẻ tuổi ấy cũng phần nào vơi đi những trăn trở trong lòng. Ra biển làm nhiệm vụ từ tháng 1-2013, thiếu úy Cường là gương mặt mới toanh ở nhà giàn DK1. Anh vừa đăng ký kết hôn, định làm đám cưới trước tết nhưng chưa kịp thông báo với đơn vị thì nhận lệnh lên đường ra nhà giàn làm nhiệm vụ. “Nếu đơn vị biết sẽ tạo điều kiện nhưng tôi nghĩ có thể hè này xin về tổ chức đám cưới sau cũng được nhưng nhiệm vụ thì không thể trì hoãn. Khi chia tay ở bến cảng, cô ấy chỉ cầm tay, nhìn thẳng vào mắt tôi, không nói được gì. Chỉ như vậy thôi nhưng hai đứa đều hiểu...” - thiếu úy Cường tâm sự.
“Thủ đô” huyện đảo tưng bừng đón xuân
Ở Trường Sa Lớn - “thủ đô” của huyện đảo Trường Sa - không khí tết rộn ràng hơn hẳn. Mâm ngũ quả của đảo rất đặc biệt, có quả bàng vuông, quả tra, đu đủ và chuối. Tất cả đều là những loại cây nhà lá vườn có sẵn trên đảo. Tất cả các phòng, vị trí đã được trang trí với hoa lá, chữ, đèn lồng, câu đối, cây mai... rực rỡ sắc đỏ, vàng tươi tắn của mùa xuân. Mỗi chi đoàn làm một tờ báo tường, báo ảnh, cắt dán băngrôn, khẩu hiệu...
Do thời tiết ở Trường Sa quá nắng nóng nên đảo chỉ gói một ít bánh chưng để đón các đoàn ra thăm. Đến sáng 28 tết anh em mới gói giò, bánh chưng bằng lá bàng vuông và lá chuối trên đảo để cả đảo đón tết. Bánh chưng gói trong lá bàng vuông là đặc sản của riêng đảo Trường Sa Lớn, có màu xanh hơi ánh vàng, vị đăng đắng, chan chát của lá bàng nơi phong ba bão táp này. Dưa muối được làm từ những loại rau củ quả có trên đảo, chủ yếu là đu đủ.
Thiếu tá Lương Xuân Giáp - chính trị viên phó đảo Trường Sa Lớn - cho hay: “Đêm 29 đảo sẽ tổ chức thi bình thơ, bình báo rồi thi hái hoa dân chủ, nghe Chủ tịch nước chúc tết. Chúng tôi đã lập xong kế hoạch vui chơi bốn ngày tết. Giao thừa đi chúc tết lẫn nhau và chúc các vị trí canh gác, chiến đấu, tổ chức cho các hộ dân lên chùa thăm sư thầy, hái lộc đầu năm. Mồng 1 toàn quân và dân trên đảo sẽ chào cờ đầu năm, thắp hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài liệt sĩ, tổ chức thi kéo co, cờ tướng, bóng bàn, các trò chơi dân gian... Sau đó anh em sẽ đi chúc tết các hộ dân”.
|
Đón tết ở nhà mới “Năm nay cán bộ chiến sĩ trên đảo Đá Tây sẽ được đón tết ở nhà mới - là tòa nhà “công trình Góp đá xây Trường Sa”, quà tặng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, khánh thành tháng 5-2012. Đảo đã mời anh em ngư dân, đội nuôi cá lồng, tàu trực, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, đội nuôi trồng thủy sản... tập trung lên đảo đón tết cùng cán bộ, chiến sĩ”, thiếu tá Nguyễn Văn Quảng, 38 tuổi, đảo trưởng đảo Đá Tây, hồ hởi nói. Căn phòng hội trường ở tầng 1 đã có sẵn những bức ảnh rất đẹp kể về những câu chuyện đẹp trong hành trình “Góp đá xây Trường Sa” do báo Tuổi Trẻ gửi tặng trong đợt khánh thành. Các anh tận dụng luôn những bức ảnh đó để trang trí căn phòng và cắt chữ, cắt hoa trang trí thêm. Lá dong, gạo nếp, đậu xanh... đã được tàu đưa từ đất liền ra. Năm nay mỗi người sẽ có vài chiếc bánh chưng làm quà tết của riêng mình. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận