Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Lê Giang
| Xem video |
Vụ việc xảy ra khoảng 9g30 ngày 9-8. Xe container do tài xế Vũ Văn Khởi (40 tuổi, ngụ Thái Bình) điều khiển trên quốc lộ 1A, hướng từ Bình Chánh đi Q.1. Đến đoạn vừa lên cầu vượt Tân Kiên, lúc tài xế ôm cua thì một bên thành của container bị bung ra làm hàng ngàn két bia đổ ào xuống đường.
Tại hiện trường, hàng chục ngàn vỏ chai bia bị vỡ nát. Nước bia chảy xuống thảm cỏ gần chân cầu vượt. Giao thông lên cầu bị khó khăn vì xe container nằm chắn gần hết đường. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Ông Nguyễn Văn Tư (nhân biên bảo vệ của Công ty TNHH Môi Trường Xanh) cho biết: bia chảy ào ạt xuống hàng trăm m2 cỏ Xóm Chi ở chân cầu vượt Tân Kiên. Có thể ngày mai thảm cỏ ở đây sẽ bị vàng úa và chết.
Ông Tư còn cho biết lúc xe container gặp nạn, nhiều người đi đường đã xúm lại và lấy nhiều két bia bỏ chạy trước sự bất lực của tài xế.
Ngay sau đó, nhân viên Công ty Bia Sài Gòn đã đến thu gom các mảnh vỏ bia vỡ.
ĐỖ PHI
Thật xấu hổ khi đọc đến đoạn nhiều người đi đường đã xúm lại và lấy nhiều két bia bỏ chạy trước sự bất lực của tài xế.
Thử đặt họ vào trường hợp bị nạn và cũng bị người khác hôi của như thế xem! Thật thất vọng.
Tôi là một lái xe tải, trên đường tôi gặp khá nhiều cảnh tượng "hôi của" khi xe tải gặp nạn. Không biết ý thức của họ để đâu nữa, người ta gặp nạn đã khổ rồi, về còn phải bồi thường tiền hàng hóa (nếu hàng công ty) vậy mà người dân không giúp đỡ còn ra sức lao ra lấy của họ. Thật bất bình với bộ phận người dân này.