02/07/2012 08:30 GMT+7

Cả nhà chết thảm vì cá độ Euro?

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Hai ngày qua, người dân ở thôn Ngọc Trà 1 (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng, bàn tán về vụ anh Nguyễn Bá Sơn giết vợ và con rồi tự tử (Tuổi Trẻ ngày 1-7 đã đưa tin).

Thua độ bóng đá giết vợ con rồi tự sátThảm cảnh cái chết cả gia đình 3 người

Chiều 1-7, thượng tá Trần Văn Thực - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa - nói: “Bước đầu, công an mới xác định được đây là vụ giết vợ con rồi tự sát”. Công an đã đến gia đình anh Nguyễn Bá Sơn thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi chị Hà, lấy mẫu tế bào của cháu bé và anh Sơn để làm rõ về ba cái chết này.

Chiều qua, chúng tôi trở lại xã Quảng Trung. Trong nhà anh Nguyễn Bá Sơn, tấm ảnh cưới nhỏ xíu của hai vợ chồng đặt lọt thỏm giữa bàn thờ. Trên bát hương của cháu bé con gái anh Sơn thì chưa kịp có di ảnh.

Từ lúc nghe hung tin, bà Nguyễn Thị Vân (60 tuổi, mẹ của anh Sơn) ngất lên ngất xuống nhiều lần, khóc cạn nước mắt. Giọng bà Vân nghẹn ngào, đau đớn: “Có ai chết khổ chết sở như con, cháu tôi không. Khoảng 10g đêm 29-6, tôi còn thấy vợ chồng nó vui đùa với con gái, cười ríu rít. Tôi sang nhà anh trai của Sơn là Thắng để ngủ.

Đến rạng sáng hôm sau, tôi đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng gọi của thằng Sơn ở đầu hồi, tiếng gọi rất gấp: “Mẹ ơi, mẹ sang nhà con nhìn con dâu và cháu lần cuối. Vợ và con gái con chết rồi. Mọi người trong gia đình ra quốc lộ 1 đưa xác con về chôn cất cùng vợ con con nhé”. Hoảng quá, tôi bật dậy, Sơn đã chạy đi xa...”. Nói đến đây, bà Vân nghẹn lời, ngã vật xuống chiếu.

Ông Nguyễn Bá Loa (50 tuổi, chú ruột anh Sơn) cho biết bố mẹ Sơn sinh được sáu người con, bố mất sớm. Lớn lên Sơn đi bộ đội, rồi đi xuất khẩu lao động ở Malaysia hai năm. Đến năm 2010, Sơn lấy chị Đặng Thị Hà - người ở làng Ngọc Trà 2 (xã Quảng Trung). Đầu năm 2012, vợ chồng anh Sơn có con gái đầu lòng. Thời gian gần đây, anh Sơn làm việc cho một cơ sở chế biến hải sản ở xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương).

Một số người làm cùng với Sơn cho biết vào mùa Euro anh Sơn có cá độ bóng đá ở nơi làm việc. Cách đây bốn ngày, anh Sơn về nhà có nói với mẹ và vợ là thua cá độ bóng đá hơn 10 triệu đồng, hiện đang rất túng quẫn, lo lắng vì một số chủ nợ đòi tiền rát mặt. Thấy Sơn nói vậy, bà Vân và vợ Sơn đi vay được vài ba triệu đồng cho Sơn trả nợ bớt. “Có thể trong lúc quẫn trí, bế tắc mọi đường, Sơn đã hành động dại dột” - ông Loa phỏng đoán.

Ông Loa kể lại: “Lúc tôi đến nhà Sơn thì thấy cháu Hà và con gái đang nằm như ngủ trên giường, bỏ màn, điện vẫn sáng. Nhìn kỹ cơ thể cháu Hà tôi thấy có vết máu chảy đã khô ở tay và cổ, tôi có linh tính là hai cháu đã chết. Khi cơ quan công an khám nghiệm tử thi cháu bé có phát hiện một vết tím bầm ở cổ. Còn lúc chạy lên đường 1A thì tôi thấy thi thể cháu Sơn không còn nguyên vẹn, bị thương nặng ở đầu...”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất