30/03/2012 17:00 GMT+7

Xe cứu thương nổ lốp, con tử vong theo bố

M.QUANG
M.QUANG

TTO - 4g30 sáng 30-3, xe cứu thương của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chở bệnh nhân tử vong và thân nhân từ Hà Nội về Nghệ An thì nổ lốp, con trai của bệnh nhân tử vong và 3 người bị thương.

p4Bw6xuY.jpgPhóng to
Chiếc xe cứu thương bị nổ lốp - Ảnh: M.Quang

Vụ tai nạn xảy ra tại km15+900 Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận xã Yên Bình, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Ông Cao Văn Lựu (79 tuổi, trú tại Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An) mắc bệnh hiểm nghèo được gia đình đưa ra Hà Nội chữa trị. Tuy nhiên do bệnh nặng, ông Lựu đã qua đời ngày 29-3 và được gia đình thuê xe cứu thương của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương do tài xế Hồ Đại Dương (26 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) chở thi thể ông Lựu và 3 thân nhân từ Hà Nội về Nghệ An.

bzew4YKW.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: M.Quang

Khi chạy đến địa điểm trên, chiếc xe cứu thương nổ lốp khiến lái xe mất lái và đâm vào taluy bên phải đường gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Thi thể ông Lựu nằm trên cáng bị hất văng ra đường.

Con trai ông Lựu là Cao Văn Kính (41 tuổi) bị hất qua kính xe văng ra đường, rơi vào phần đất trống giữa đường cao tốc khiến anh Kính tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân còn lại là Cao Văn Luận (26 tuổi, con ông Lựu) và Hồ Văn Trung (44 tuổi, cháu ông Lựu) và lái xe Hồ Đại Dương trọng thương.

Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên