08/03/2012 19:39 GMT+7

Cứu kịp một cháu bé trong đám cháy

NGÔ THIÊN PHÚC
NGÔ THIÊN PHÚC

TTO - Khoảng 14g ngày 8-3, một đám cháy lớn với nhiều tiếng nổ đã thiêu rụi một tiệm tạp hóa và một phòng trọ tại khu trọ thuộc KP5, phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Một cháu bé được giải thoát kịp thời.

JZ4XPTry.jpgPhóng to
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Khu trọ nói trên của ông Nguyễn Đắc Nga.

Theo người dân sống trong khu trọ kể lại, vào khoảng thời gian trên, chị Trần Thị Giang khóa cửa phòng trọ cũng là tiệm tạp hóa của mình rồi đi ra ngoài.

Trong lúc hớt tóc bên cạnh, anh Phạm Xuân Hải bỗng nghe tiếng khóc lớn của bé Công (5 tuổi) - con chị Giang. Khi anh Hải chạy qua thì phát hiện một đám cháy lớn đang bùng phát trong phòng, cách bé Công hơn 1m. Anh Hải phải phá sạp tạp hóa mà chị Giang chắn trước cửa để vào cứu cháu Công ra ngoài.

Do trong phòng có nhiều vật dụng dễ cháy nên trong phút chốc ngọn lửa bao trùm khắp phòng cùng nhiều tiếng nổ lớn từ bình gas mini, sau đó cháy lan sang phòng trọ bên cạnh của một công nhân.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đã huy động 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đồ đạc và nội thất của 2 phòng trọ trên và sạp tạp hóa của chị Giang bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

NGÔ THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên