Phóng to |
| Thanh thiếu niên trực tiếp xem các phạm nhân cải tạo tại trại giam Hòa Sơn - Ảnh: LÊ HẢI |
Ngày 7-9, 294 thanh thiếu niên Đà Nẵng là những người từng tham gia các vụ trộm cắp, lừa đảo, đánh nhau, sử dụng thuốc “lắc”... đã được đi tham quan trại giam, du lịch miễn phí ở Bà Nà và gặp gỡ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.
Đúng 8g, hơn 10 chiếc xe buýt chở 294 thanh thiếu niên có mặt trước cổng Trường Giáo dưỡng số 3 thuộc Bộ Công an đóng tại vùng rừng núi heo hút của xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Đây là nơi tiếp nhận, quản lý, giáo dục các đối tượng vị thành niên làm trái pháp luật, có độ tuổi từ 12 đến dưới 18.
Thấm thía... trại giam, trường giáo dưỡng
Theo hướng dẫn của các cán bộ phụ trách, các thanh thiếu niên chỉnh đốn trang phục gọn gàng, sửa sang bảng tên rồi xếp hàng từng tốp thẳng tắp tiến vào trường giáo dưỡng. Sau khi đi tham quan khu nhà ở, bếp ăn tập thể, nhà vệ sinh, khu học nghề... của 700 học viên đang học tập, lao động tại trường, từng tốp được thượng tá Phạm Văn Giới (hiệu phó Trường Giáo dưỡng số 3) cho vào xem khu cách ly đặc biệt đối với những học viên vi phạm nặng. Trong căn phòng nhỏ khoảng 4m2, có hai học viên đang chịu chấp hành kỷ luật vì tội đánh nhau. “Các em bị cho ở riêng năm ngày, mọi ăn ở, vệ sinh đều làm tại chỗ và có giáo viên giám sát chặt chẽ” - thượng tá Giới nói.
|
"Thành phố luôn mở rộng vòng tay với các em. Không mong các em ai cũng thành bác sĩ, kỹ sư nhưng thành phố mong muốn rằng các em lớn lên có cuộc sống ổn định, làm người lương thiện" Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh |
Ra khỏi khu cách ly, em Phạm Ngọc M. (đang học lớp 9, P.Mỹ An, Q.Sơn Trà) thổ lộ: “Trong đó khiếp quá! Lần này về nhà em không dám bỏ học, ham chơi trò chơi trực tuyến nữa”.
Thì thầm với các thanh thiếu niên chậm tiến, học viên Trương Bá Liêm (17 tuổi, quê ở Phú Yên) chia sẻ: “Còn 11 tháng nữa mình được ra trường. Mình sẽ xin ba mẹ cho đi học lại để kiếm tấm bằng tốt nghiệp THPT rồi sau đó sẽ tính tiếp”.
Rời Trường Giáo dưỡng số 3, đoàn tiếp tục hành trình đến thăm trại tạm giam Hòa Sơn (huyện Hòa Vang). Được tận mắt thấy các phạm nhân lao động tập trung và bị quản lý gắt gao bởi các giám thị, em T. (ở huyện Hòa Vang) ngậm ngùi: “Vào đây mới biết cuộc sống mất tự do khổ sở thế nào. May mà...”. T. bỏ lửng câu nói, em từng có “án đen” trộm cắp.
Đến khi được đi cáp treo tham quan thắng cảnh, hít thở không khí thoáng đãng ở đỉnh núi Bà Bà, các thanh thiếu niên càng thấm thía về cái gọi là “mất tự do”, tại trại tạm giam, trường giáo dưỡng... Em V.C. (học lớp 10, ở Q.Sơn Trà) thật thà kể: “Đây là lần đầu tiên em được đi tham quan Bà Nà. Nghĩ lại thấy thương ba mẹ, anh chị làm nghề biển cực khổ lắm mới có đủ tiền cho em đi học. Em hứa sẽ học tốt để không phụ lòng gia đình”.
Thành phố sẽ hỗ trợ
Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã có cuộc gặp mặt đầy xúc động với các thanh thiếu niên nói trên tại hội trường Công an TP. Tâm sự với các thanh thiếu niên, ông Thanh nói: “Tuổi thiếu niên ai mà không dại một vài lần. Vấp ngã rồi đứng lên chứ không thể trượt dài cuộc đời mình vào tội lỗi”.
Ông nói thêm: “Khi các em phạm tội, các em có biết gia đình các em, gia đình người ta khổ thế nào không? Ví như một bạn nào đó trong các em ngồi đây trộm chiếc xe đạp của một bạn học sinh nghèo thì bạn đó không có xe đi học sẽ đau khổ lắm. Có khi vì các em mà người bạn đó phải nghỉ học”.
Giọng ông Thanh bỗng chùng xuống: “Trong các em đây có nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng không phải vì khó khăn mà chúng ta làm liều. Ai trước đây đã đôi ba lần vấp ngã thì hãy cố gắng vượt lên. Ai gia cảnh nghèo khó quá muốn đi học nghề thì viết đơn, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí”.
Tại buổi gặp mặt, em Trần Văn Hùng, một thiếu niên sống ở làng chài ven biển thuộc P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà), xúc động nói: “Con đã bỏ học hơn một năm rồi. Vì trước đó bố mẹ con làm nghề đi biển nên con cứ nghĩ không cần học cũng đi biển được. Từ khi bỏ học không biết làm chi nên con theo bạn đi gây gổ đánh nhau. Giờ con muốn đi học lại mà ngại với các bạn quá”.
Còn em Lê Đình Hiệp, ở Q.Hải Châu, trước đây suốt ngày lang thang theo chúng bạn, dõng dạc đứng dậy giữa hội trường thề rằng: “Trước đây con đã gây nên lỗi lầm, quậy phá. Nhưng sáng nay sau khi tham quan trại cải tạo, nhà giam con thấy anh chị trên đó sống tù túng con phát sợ. Từ nay con không dám đi chơi net nữa, con thề sẽ không làm cho mẹ con khóc nữa”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận