Ông Nguyễn Văn Song, nhà ở tổ 2, kể: “Chúng tôi bị cắt điện từ ngày 14-7 đến nay mà không được thông báo một lời nào, không một lý do. Không có điện nên không bơm được nước để sinh hoạt, chúng tôi phải thuê máy phát điện để bơm nước nấu ăn với giá rất đắt, từ 50.000-100.000 đồng/giờ”.
Phóng to |
| Khu vực tổ 2 Cầu Vượt, xã Phú Diễn - nơi bị cắt điện, nước gần hai tháng qua - Ảnh: N.HÀ |
Ông Hoàng Văn Luân (ở tổ 2), chủ một xưởng đang buộc phải để hơn chục nhân công nghỉ không lương vì không có điện, nói: “Chúng tôi định cư ở đây đã hơn 20 năm nhưng không được Điện lực Từ Liêm cấp điện. Nguồn điện dùng trước đây là mua của Công ty Trường Thành với giá 2.700 đồng/kWh, nay công ty này không bán nữa. Họ cho biết Điện lực Từ Liêm đã có công văn yêu cầu ngừng cung cấp điện cho hai tổ dân phố chúng tôi vô thời hạn”.
Không chỉ mất điện, nước, từ khi bàn giao mặt bằng, nhường nhà đất đang định cư ổn định nhiều năm cho dự án đường 32 vào cuối tháng 6-2010, đến nay toàn bộ hơn 200 hộ dân tổ 1, 2 Cầu Vượt vẫn chưa có nơi ở mới để ổn định đời sống.
Hiện gần một nửa số hộ dân vừa nêu phải tìm cách tùy nghi di tản. Người đi ở nhờ, người đi thuê trọ chờ nhà mới. Còn 120 hộ dân sau khi bị giải tỏa còn lại 10-20m2 nhà, đất đành ở tạm, buôn bán qua ngày và tiếp tục chờ đợi.
Trước bức xúc của người dân, UBND xã Phú Diễn giải thích: sở dĩ UBND xã gửi công văn đề nghị ngành điện cắt điện các hộ gia đình thuộc tổ 1, 2 xóm Cầu Vượt là để “đẩy nhanh quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, mở rộng quốc lộ 32 và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất công”.
Thế nhưng, ông Trần Thơ - tổ trưởng tổ 2 - khẳng định: “Phần lớn các hộ dân ở đây đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng tôi cũng đã bàn giao mặt bằng đúng hạn và đến nay nhiều hộ đã nhận được tiền đền bù. Chỉ một số hộ thuộc diện lấn chiếm, nhưng không ngờ họ lại... vơ đũa cả nắm như vậy”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận