28/08/2010 03:04 GMT+7

Tuổi Trẻ là sợi dây nối chúng tôi với đất liền

TUẤN KIỆT ghi
TUẤN KIỆT ghi

TT - Từ loạt bài "DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa" của hai nhà báo Bùi Thanh và Lê Ðức Dục, người dân và cả xã hội đã biết nhiều đến DK1, hiểu thêm về công việc của những chiến sĩ ngày đêm thầm lặng canh giữ biển trời Tổ quốc.

MJCKtx80.jpgPhóng to
Lắp pin mặt trời tại nhà giàn DK1-14 trong chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: THUẬN THẮNG

Nhiều tổ chức xã hội và các cá nhân sau đó đã có những hỗ trợ chúng tôi ở nhiều mặt khác nhau và cả những lời động viên, chia sẻ của người dân khắp cả nước khiến chúng tôi như ấm lòng hơn.

Nối tiếp những loạt bài, chương trình "Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1" của Tuổi Trẻ đã mang đến cho các nhà giàn những giàn pin mặt trời vô cùng ý nghĩa.

Học bổng dành cho con em của các chiến sĩ ở nhà giàn cũng là một trong những việc làm có ý nghĩa mà báo đã dành cho chúng tôi.

Với những loạt bài, hoạt động và chương trình tuyên truyền, hỗ trợ DK1, Tuổi Trẻ như một sợi dây vô hình kéo chúng tôi đến gần với đất liền hơn. Vào ngày hội kỷ niệm 35 năm thành lập báo Tuổi Trẻ, chúng tôi - những chiến sĩ nhà giàn - sẽ mang đến câu chuyện chân thật nhất về cuộc sống ngoài biển khơi cũng như những đổi thay có được nhờ những tấm pin mặt trời - quà tặng của bạn đọc thông qua cầu nối là báo Tuổi Trẻ.

TUẤN KIỆT ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất