12/08/2010 23:16 GMT+7

Cô dâu Việt ở Hàn Quốc kêu cứu

MỸ LOAN - TRẦN PHƯƠNG - ĐỨC VỊNH
MỸ LOAN - TRẦN PHƯƠNG - ĐỨC VỊNH

TT - Thêm một cô dâu Việt ở Hàn Quốc bị chồng bạo hành đang mong mỏi chờ ngày được về quê hương. Đó là cô Dương Thị Bích Phụng, hiện đang ở Trung tâm di trú nhân quyền tỉnh Chung Nam.

ZftfRZhP.jpgPhóng to
Phụng và chồng trong ngày cưới - Ảnh gia đình cung cấp

Trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ ngày 12-8, Bích Phụng cho biết cô vào trung tâm ngày 22-7, đang sống cùng ba phụ nữ người Việt và một số cô dâu người châu Á khác.

Chạy trốn

Gia đình chồng Bích Phụng có một xưởng may, hằng ngày cô cùng một người làm thuê phải lo việc ăn uống cho khoảng 50 công nhân đến dọn dẹp nhà cửa, nhà xưởng. Tuy cực nhọc nhưng cô cắn răng chịu đựng với mong muốn chồng và cha mẹ chồng sẽ thương yêu cô.

Tuy nhiên mọi việc không diễn ra như suy nghĩ của Phụng. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại những ngày bị hành hạ và sống thui thủi trong gia đình chồng ở Chung Nam. Phụng cho biết trong thời gian đó cô luôn trong trạng thái khủng hoảng do thường xuyên bị chồng bạo hành tình dục, cuộc sống hôn nhân với người chồng gần gấp đôi tuổi không được suôn sẻ.

Theo lời Phụng, do bị hành hạ quá mức nên cô tìm cách bỏ trốn khỏi nhà chồng nhưng bị gia đình chồng phát hiện. Chồng cô, Chae Seung Byeong (Chae) đã gọi một người đàn ông Hàn Quốc đến, theo Phụng, đó chính là người đã mai mối (cô không biết tên) và giúp cô hoàn tất mọi thủ tục sang Hàn Quốc. Ông này không biết tiếng Việt, ra dấu bảo Phụng đưa toàn bộ hộ chiếu và giấy tờ tùy thân, Phụng không đồng ý và trốn trong phòng. Ông ta lao vào đánh cô túi bụi và còn móc súng đe dọa, sau đó lấy hết giấy tờ tùy thân của cô. Mọi việc diễn ra ngay tại nhà chồng, cha mẹ chồng cô (lúc đó lánh mặt ở nhà sau) không có ý kiến gì, còn chồng cô thì không có ở nhà.

Khoảng ngày 20-7, sau 28 ngày ở nhà chồng, Phụng đã bỏ trốn với ý định tìm đến nhà của người quen, nhưng cô lại không biết chị này đang ở đâu. Đến bến xe Chung Nam, cô gặp được một thanh niên tên Đạt, quê Củ Chi (TP.HCM), là một lao động ở Hàn Quốc. Sau khi biết được hoàn cảnh của Phụng, Đạt đã liên hệ với người em gái tên Tâm và đưa Phụng về tá túc ở nhà của Tâm.

Phụng cho biết đó là một tỉnh rất xa Chung Nam, đi xe khoảng một giờ nhưng cô không biết tỉnh nào. Một ngày sau, Tâm nhờ một người bạn làm trong hội phụ nữ địa phương giúp đỡ Phụng, họ đưa Phụng đến Trung tâm di trú nhân quyền tỉnh Chung Nam ngày 22-7. Từ đây cô mới có cơ hội gọi điện thoại về gia đình cho biết sự việc đang diễn ra với cô ở Hàn Quốc và kêu cứu gia đình tìm cách đưa cô về nước.

Lấy chồng để giúp đỡ gia đình

Ngày 11-8, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên hệ với Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM. Tuy nhiên, phía lãnh sự quán không cho biết cụ thể tiến trình xử lý vụ việc của cô Dương Thị Bích Phụng. Họ chỉ cho biết là đang xúc tiến vụ việc và mọi thông tin đã chuyển về cho gia đình của Phụng ở Long Kiến, Chợ Mới (An Giang).

Phóng viên Tuổi Trẻ tìm đến nhà Phụng ở An Giang, đó là một căn nhà lá tuềnh toàng. Tiếp chúng tôi là bà Nguyễn Thị Đậm, mẹ của Phụng. Bà đang mang trong mình bệnh viêm gan nặng. Bà Đậm thẫn thờ kể lại: năm 2009, người cháu của bà có chồng người Hàn Quốc đang mai mối Chae Seung Byeong (39 tuổi) cho một cô gái ở Ô Môn (Cần Thơ). Biết hoàn cảnh gia đình bà khó khăn, người cháu chuyển hướng giới thiệu Chae cho Phụng để cô có cơ hội giúp đỡ gia đình. “Phụng cũng nghĩ vậy, nhất là muốn có tiền lo bệnh tật cho tui nên đồng ý” - giọng bà nghẹn lại. Ngày 1-1-2010, vợ chồng người cháu đưa Chae đến TP.HCM rồi gọi Phụng lên ra mắt. Chỉ hai ngày sau, lễ cưới tổ chức tại một nhà hàng ở TP Long Xuyên (An Giang).

Giữa tháng 3-2010, Chae qua Việt Nam làm giấy đăng ký kết hôn và chung sống với Phụng được một tuần ở An Giang. Sau đó Chae quay về Hàn Quốc và không một lần quay lại. Đến ngày 22-6, Phụng một mình bay sang Hàn Quốc. “Phụng qua đấy chỉ có vợ chồng người cháu đón, người chồng không những không đón mà còn hờ hững và khác với trước” - bà Đậm kể.

Ông Dương Văn Dũng, cha Phụng, cho biết nhà trai chỉ đưa cho ông 300 USD ngay tại lễ cưới. Ông Dũng còn nói lúc chuẩn bị sang Hàn Quốc, Phụng gọi điện cho nhà chồng xin ít tiền để đi lại và mua vật dụng cá nhân nhưng bên chồng thẳng thừng từ chối. Bà Đậm phải trích 3 triệu đồng trong số tiền dành dụm chữa bệnh đưa cho con gái.

Giữa tháng 7-2010, Phụng gọi điện về nói với mẹ rằng gia đình chồng đang dọa bán cô để lấy lại chi phí cưới xin. Sau đó, bà Đậm nhận được điện thoại từ nhà chồng của Phụng cho biết cô đã bỏ trốn và đòi bà phải bồi thường tiền cho họ. Từ hôm ấy gia đình bà mất liên lạc với con. Quá lo sợ, gia đình bà Đậm đã gửi đơn đến Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM báo việc Phụng đột ngột mất tích. Khoảng một tuần sau, Phụng gọi điện thoại về báo với gia đình cô đã được đưa vào Trung tâm di trú nhân quyền phụ nữ tỉnh Chung Nam.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Cần quy định cụ thể sức khỏe kết hônĐại biểu Quốc hội Hàn Quốc Han Sun Kyo: “Tôi cảm thấy xấu hổ”Trắng đêm bên con Tro cốt cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc về đến quê nhàVụ cô dâu Việt bị sát hại: Gia đình ủy quyền kiện công ty môi giớiCần quản lý chặt môi giới hôn nhânGia đình làm thủ tục đi nhận thi thểMột cô dâu Việt bị chồng Hàn giếtHàn Quốc sẽ kiểm tra người muốn lấy vợ nước ngoàiVụ cô dâu Việt bị sát hại: “Chúng tôi làm đúng quy trình”Người Hàn Quốc chia sẻ nỗi đauChính phủ Hàn Quốc chú ý vụ cô dâu Việt bị sát hạiHàn Quốc sẽ ra luật quản lý môi giới hôn nhân

MỸ LOAN - TRẦN PHƯƠNG - ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất