20/11/2008 07:30 GMT+7

Bộ Ngoại giao triệu hồi bà Vũ Mộc Anh về nước

NHÓM PV TUỔI TRẺ
NHÓM PV TUỔI TRẺ

TT - Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quyết định triệu hồi bí thư thứ nhất Đại sứ quán VN tại Nam Phi Vũ Mộc Anh về nước để tường trình và làm rõ sự việc.

xiKKhAby.jpgPhóng to
Tay buôn sừng (bìa phải) mang hàng đi cùng bà Mộc Anh (bìa trái) và người tên Giang (ảnh từ phim của chương trình 50/50 và những người làm phim đã chủ động che mờ mặt tay buôn sừng). Chương trình 50/50 của kênh truyền hình SABC đã theo dõi và quay được vụ việc ở ngay trước cổng sứ quán VN tại Pretoria (Nam Phi)
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao ngày 19-11 cho biết thông tin này, và nói ngay sau khi báo chí Nam Phi đưa tin, truyền hình Nam Phi ghi được hình nhân viên Đại sứ quán VN tại Nam Phi giao dịch mua bán sừng tê giác, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán xác minh thông tin và báo cáo về nước.

Chuyện tày đình ở Đại sứ quán VN tại Nam Phi: Bộ Ngoại giao lên tiếng

Bộ Ngoại giao cũng khẳng định chủ trương nghiêm khắc xử lý mọi hành vi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và các hành vi tiêu cực khác theo đúng các quy định của luật pháp VN và phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Hiện nay VN đã là thành viên công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ hôm qua, đại sứ VN tại Nam Phi Trần Duy Thi xác nhận tại cuộc họp hôm 18-11 tại đại sứ quán, bí thư thứ nhất Vũ Mộc Anh tiếp tục phủ nhận việc bà có liên quan đến việc buôn bán sừng tê giác. Bà Mộc Anh chỉ thừa nhận “lấy hộ” cho hai doanh nghiệp cộng đồng người Việt (số hàng hôm đó gồm ba cái sừng lớn là sừng trên của con tê giác).

Theo tường trình của bà Mộc Anh, trưa hôm đó bà có nhận được một cú điện thoại đề nghị mua sừng nhưng bà đã từ chối không mua, sau đó bà có nhận được điện thoại của hai người VN khác nhờ bà xem hộ nên bà nói “tôi ra xem và cầm hộ họ thôi”.

Người thanh niên đứng cùng bà Mộc Anh trong thước phim quay cảnh giao dịch được xác nhận là Giang, một người Việt thường đi lại giữa Cape Town, Johannesburg, Pretoria và Port Elizabeth. “Cho đến giờ chị Mộc Anh cũng mới chỉ nói là giúp người khác” - ông Duy Thi nói. Ông cho biết phía sứ quán cũng đang đặt ra vấn đề “thế nào là đi giúp?”.

Liên quan đến chiếc xe của tham tán Phạm Công Dũng có xuất hiện trên đoạn băng, trả lời Tuổi Trẻ, tham tán Công Dũng nói: “Xe đăng ký tên của tôi nhưng người sử dụng hôm đó thì không phải tôi”. Ông cho biết xe tuy đăng ký tên ông nhưng có hai gia đình ở sứ quán dùng chung.

Về chuyện chiếc xe của ông xuất hiện tại casino trong ngày một người Việt bị bắt ở casino với sừng tê giác, ông cho đó là chuyện tình cờ và khẳng định chưa bao giờ đưa xe đi xa. Ông nói hiện đang xác minh vì sao chiếc xe lại xuất hiện ở đó. Tham tán Dũng cũng giải thích thêm về chuyện chiếc xe xám xuất hiện ở gần nơi bà Mộc Anh giao dịch không phải xe của ông mà có thể là xe của thanh niên người Việt có dính líu đến vụ giao dịch sừng tê giác lần này.

NHÓM PV TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên